U23 Jordan vừa thất bại 2-4 trước U23 Nhật Bản trên chấm luân lưu tại Tứ kết U23 châu Á 2026. Trước đó, U23 Jordan gây bất ngờ khi hòa U23 Nhật Bản 1-1 sau 120 phút thi đấu. Khi đã kéo đối thủ được đánh giá mạnh hơn tới loạt luân lưu, U23 Jordan xứng đáng với cơ hội đi tiếp. Tiếc là họ lại bị loại theo cách đầy đáng tiếc.
Ở loạt sút luân lưu đầu tiên, đúng là việc Taha sút hỏng khiến Jordan chịu áp lực bị dẫn trước 0-1. Nhưng sang lượt thứ hai, lẽ ra thủ môn Al Talalga đã trở thành người hùng, giúp đội nhà có cơ hội cân bằng tỷ số, thì anh lại bất ngờ hóa tội đồ theo cách cực kỳ ngớ ngẩn.

Thủ môn Al Talalga (giữa) mắc sai lầm đáng tiếc ở loạt sút luân lưu.
Cụ thể, sau khi đẩy được cú sút của Michiwaki lên trời, thủ môn Jordan, Al Talalga đã vội vàng ăn mừng. Khi anh đang mải mê ăn mừng, bóng rơi xuống, đập đất rồi nảy thẳng vào khung thành. Bàn thắng vẫn được tính cho U23 Nhật Bản.
Tới loạt sút thứ 4, Al Shatti bên phía U23 Jordan tiếp tục sút hỏng và U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-2. Đúng là đã có 2 cầu thủ phía U23 Jordan sút hỏng, cũng phải chịu trách nhiệm khi đội nhà bị loại. Nhưng có lẽ với NHM Jordan, sự tiếc nuối lớn nhất sẽ dành cho trường hợp của thủ môn Al Talalga. Bởi khi niềm vui lên cao chưa kịp đọng lại, lại biến thành nỗi thất vọng, càng làm người ta phải cay đắng.
Đây cũng sẽ là bài học cực lớn cho thủ môn phía U23 Jordan. Bởi trong cả đội hình, thủ môn cần là người hạn chế sai sót nhất vì gần như đã sai sẽ dẫn tới bàn thua.
Với kết quả này, U23 Nhật Bản sẽ vào Bán kết, gặp đội thắng trong trận Tứ kết 4 giữa U23 Australia và U23 Hàn Quốc.