Thủ môn Courtois không còn thiết tha với tuyển Bỉ?

Linh Sơn |

Tỏ thái độ dửng dưng bất chấp mối nguy có thể bỏ lỡ vòng chung kết Euro 2024, thủ thành Thibaut Courtois còn ám chỉ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia có thể đã kết thúc sau khi anh cảm thấy bị đối xử thiếu tôn trọng từ HLV tuyển Bỉ, Domenico Tedesco và cao hơn là Liên đoàn bóng đá nước nhà.

Thủ môn Courtois không còn thiết tha với tuyển Bỉ?- Ảnh 1.

Thibaut Courtois lộ rõ thất vọng trong ngày vinh danh cột mốc 100 trận khoác áo tuyển Bỉ.

Courtois dính chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối nghiêm trọng đã khiến anh phải ngồi ngoài kể từ đầu mùa giải. Thủ thành này cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Sporza của Bỉ, rằng anh sẽ không kịp bình phục để thi đấu tại Euro 2024 - giải đấu sẽ được tổ chức tại Đức từ ngày 14-6 đến 14-7.

Courtois nói: “Do chấn thương, tôi có lẽ sẽ không có chức vô địch châu Âu nào. Đầu tiên tôi phải phục hồi toàn bộ 100% và sau đó tốt hơn là không nên ấn định thời điểm trở lại. Nếu may mắn, tôi có thể chơi một trận nào đó vào tháng 5. Nhưng tôi không bao giờ có thể sẵn sàng 100% cho một giải đấu lớn. Tôi nghĩ tốt hơn là nên cung cấp ngay sự rõ ràng đó cho đội tuyển quốc gia. Tôi không nên giành vì trí nếu chỉ có 80% sự sẵn sàng, trong khi chúng ta có những thủ môn giỏi khác. Tôi sẽ là một người hâm mộ vào tháng 6. Hy vọng chúng ta thắng một danh hiệu châu Âu”.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của ngôi sao 31 tuổi của Real Madrid ở tuyển Bỉ thậm chí có thể còn kéo dài hơn nữa trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa anh và HLV đội tuyển quốc gia, Domenico Tedesco. Courtois đã có 102 lần khoác áo tuyển Bỉ, nhưng chưa thi đấu cho tuyển quốc gia kể từ trận hòa 1-1 trước Áo hồi tháng 6. Sau trận đấu đó, anh đột ngột rời trại huấn luyện khi đội tuyển chuẩn bị cho một trận đấu khác ở vòng loại Euro 2024 gặp Estonia. Truyền thông Bỉ khi đó đưa tin Courtois không tham gia tập luyện trước trận gặp Estonia vì tức giận không được trao băng đội trưởng ở trận đấu với Áo.

Thủ môn Courtois không còn thiết tha với tuyển Bỉ?- Ảnh 2.

Thủ thành của Real Madrid bóng gió chỉ trở lại tuyển Bỉ khi không còn HLV Domenico Tedesco.

Với việc tiền vệ Kevin De Bruyne vắng mặt, Courtois tin rằng mình sẽ được trao băng đội trưởng trong trận gặp tuyển Áo. Lý do vì đây là trận đấu Courtois được vinh danh cột mốc 100 trận khoác áo tuyển Bỉ. Nhưng thay vào đó, tiền đạo Romelu Lukaku mới là người được tân HLV Todesco trao cho vinh dự. Bất hòa tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi HLV Tedesco cáo buộc thủ thành 31 tuổi giả vờ chấn thương, còn ngôi sao của Real Madrid thì tức giận phản pháo công khai khẳng định mình bị viêm đầu gối…

Cũng trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sporza, Courtois đã đưa ra lời xin lỗi tới toàn đội và người hâm mộ Bỉ vì đã rời trại huấn luyện, nói rằng đó là “một quyết định sai lầm” đã tạo ra “sự lo lắng” cho toàn đội trước trận đấu với Estonia. Nhưng Courtois cũng thừa nhận anh cảm thấy thất vọng vì HLV Tedesco “thiếu sự cân nhắc” trước trận đấu với Áo: “Vào thứ Bảy, vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Tedesco đã gọi Lukaku và tôi đến. Khi anh ấy nói rằng Romelu là đội trưởng trong trận đấu với Áo và tôi là đội trưởng trong trận đấu với Estonia vào thứ Ba, có điều gì đó chợt bùng lên trong tôi. Việc tôi cảm thấy không nhận được sự đánh giá cao từ Liên đoàn và HLV đã khiến điều gì đó bùng nổ trong tôi ”.

LĐBĐ Bỉ đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ bị tổn hại giữa Tedesco và Courtois bằng cách sử dụng các bên trung gian, nhưng không thành công. “Tedesco muốn tấn công tôi”, Courtois gay gắt hơn tiết lộ. “Khi có quá nhiều chuyện xảy ra và bạn bị mất lòng tin, bạn sẽ bị đẩy đến một mức khó thoát ra được. Tôi không biết liệu có thể có giải pháp nào tốt hay không, vì trong một mối quan hệ, trước tiên bạn phải tin tưởng lẫn nhau”.

Courtois không loại trừ việc trở lại đội tuyển quốc gia, mặc dù anh thừa nhận sẽ rất khó để khôi phục lại niềm tin: “Cánh cửa chắc chắn không đóng đối với tôi. Chúng ta sẽ xem tương lai sẽ mang lại điều gì. Đầu tiên là lấy lại phong độ thi đấu, sau đó chuẩn bị cho Real Madrid và trở lại đỉnh cao ở mùa giải 2024-2025. Chúng ta còn chờ xem đội tuyển sẽ như thế nào vào năm tới”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại