*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ chàng trai học trường làng vươn đến “giấc mơ Mỹ”, Phạm Đức Hùng hiện là tiến sĩ, dược sĩ làm việc tại Bệnh viện Nhi Cincinnati (top 3 nước Mỹ). Khi nhắc tới “gia tài” nghiên cứu khoa học, TS Hùng chia sẻ về 16 bài báo quốc tế, gần 20 bài báo trong nước.
Đại diện nhà trường cho hay, vẫn đang đợi kết quả rà soát của Bộ GD&ĐT, nếu phát hiện có gian lận thi cử, trường sẽ hủy kết quả.
Đây là điều gần như tất cả các khán giả có mặt tại đêm nhạc đều không hề biết.
Trước đó, Bảo Trâm cũng từng gây xúc động với thư mời gửi 3 bố con thủ khoa trường Đại học Y.
“Chúng tôi đều xuất phát từ nông thôn, khó kiếm ăn nên phải bươn chải ngoài thành phố làm đủ nghề nuôi con ăn học…” – bố thủ khoa ĐH Y nghẹn ngào khi nghe tin về gia cảnh bố mẹ “cậu bé vàng” Nguyễn Thế Hoàn.
"Ám ảnh" trước câu chuyện người cha ngủ trong ống cống lấy tiền cho con đi học Đại học, Bảo Trâm đã tới thăm gia đình Thủ khoa Đại học Y.
Là hai chị em sinh đôi trong một gia đình nghèo, Phạm Thị Việt Hương và Phạm Thị Việt Hà (Thanh Hóa) đã vươn lên học giỏi và đã đỗ thủ khoa và á khoa trong kỳ thi đại học năm 2014.
(Soha.vn) - Thủ khoa nổi tiếng nhất năm 2013 ăn cơm nguội muối vừng vào mỗi sáng, ăn suất cơm trưa 15 nghìn để tiết kiệm.
(Soha.vn) - " Tôi sẽ luôn động viên, lắng nghe tâm tư của con chứ không ép buộc...", bố thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến nói.
(Soha.vn)- “Chỉ còn 1 ngày nữa, em sẽ nhập học. Vậy là ước mơ được vào học ĐH Y Hà Nội từ lúc nhỏ của em đã trở thành hiện thực…
(Soha.vn) - Sau khi bài viết "Bố thủ khoa ĐH Y đang sống trong... cống hoang kiếm tiền nuôi con ăn học" được đăng tải, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả. Đặc biệt trong đó có món quà bất ngờ từ anh Tào Đức Hiệp dành tặng gia đình Tiến.
(Soha.vn) - Hơn 10 năm, bác Nguyễn Hữu Định bố của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến sống tạm bợ, lúc ở vỉa hè dựng lều lán, thậm chí nơi ở chỉ là một chiếc cống bỏ hoang để bươn trải kiếm sống nuôi con học đại học.
Tâm điểm