Thư gửi ông già Noel: "Hãy tặng cho Liverpool một trung vệ và một thủ môn giỏi"

Anh An |

Liverpool lại hòa. Nghiệt ngã là họ dẫn trước 2-0 nhưng rồi may mắn mới có được trận hòa 3-3. Nghiệt ngã hơn nữa là 3 bàn thua của họ đến chớp nhoáng chỉ trong vòng hơn 5 phút.

5 phút "tặng quà" của Liverpool

Ngay sau khi Liverpool bị Oezil nâng tỷ số lên 3-2, một fan của họ đã viết dòng trạng thái đầy mỉa mai trên twitter: "Dear Mr Santa, please give my Liverpool a good centre back and keeper. I only want that, please". Tạm dịch là "Gửi ông già Noel, hãy tặng cho Liverpool của con một trung vệ và mà một thủ môn giỏi. Con chỉ muốn vậy thôi, làm ơn".

Chắc chắn rất nhiều CĐV của Liverpool cũng chung cảm xúc như thế. Liverpool dẫn 2 bàn, duy trì một thế trận hiệu quả ngay trên sân Emirates. Nhưng chỉ cần 388 giây chơi một thứ bóng đá rời rạc, chủ quan và thiếu bản lĩnh, họ trả giá bằng 3 bàn thua đến từ những sai lầm khó tin của hàng thủ.

Bàn thua đầu tiên đến từ một tình huống cực nghiệp dư của Joe Gomez và để Sanchez đánh đầu cận thành. Bàn thua thứ 2 đến từ một khoảnh khắc mất tập trung của Mignolet, khi phản ứng chậm chạp với cú sút phải từ cự ly 30m của Xhaka.

Ở bàn thua cuối lại là một tình huống phòng ngự cực lỏng lẻo của cặp trung vệ Lovren và Klavan, khi để cho Lacazette và Oezil dễ dàng phối hợp ở cự ly hẹp ngay trong vòng cấm.

Thư gửi ông già Noel: Hãy tặng cho Liverpool một trung vệ và một thủ môn giỏi - Ảnh 1.

Mignolet mất tập trung trong bàn thua từ cú sút xa đến 30 mét.

Klopp đứng ở bên ngoài sân, ông như thần người đi sau những khoảnh khắc Arsenal ghi bàn. 3 lần Liverpool thủng lưới, là 3 lần ông cáu giận đến tím tái mặt mày. Liverpool đã chơi một thế trận tấn công như ông muốn, nhưng ở hàng thủ, họ lại chơi một trận dở tệ.

Rất may cho Liverpool là sau 5 phút thăng hoa ấy, Arsenal không thể duy trì được ngọn lửa đã được thổi bùng lên dữ dội. Bởi nếu Arsenal cứ gia tăng áp lực khủng khiếp như thế, họ sẽ có thêm bàn thắng. Nhưng Arsenal cũng tệ chẳng khác gì Liverpool ở khâu phòng ngự và đó là lý do họ bị gỡ hòa, khi các hậu vệ Arsenal để Firmino có nguyên một khoảng trống ở ngay trước khung thành của Petr Cech.

Thư gửi ông già Noel: Hãy tặng cho Liverpool một trung vệ và một thủ môn giỏi - Ảnh 2.

Klopp nhận đòn đau từ hàng thủ đội nhà.

Lại "đi chợ" thôi, Klopp

Từ khi Klopp đến với Liverpool, ông đã tiêu tương đối nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng phần lớn những bản hợp đồng đình đám được HLV người Đức đưa về Anfield đều không phải cho vị trí trung vệ. Liverpool mua Emre Can và Wijnaldum để bổ sung cho tuyến giữa. Họ chiêu mộ Mane, Firmino, Salah và mới nhất là Chamberlain đều để tăng cường hỏa lực cho hàng công.

Còn ở hàng thủ, Liverpool đã mua những ai? Klopp đưa Joel Matip, một trung vệ hết hạn hợp đồng ở Schalke về theo dạng chuyển nhượng tự do. Ông đưa thủ môn Karius về dự bị cho Miglonet và Ragnar Klavan, người tới từ Augsburg, về dự phòng cho Lovren.

Thư gửi ông già Noel: Hãy tặng cho Liverpool một trung vệ và một thủ môn giỏi - Ảnh 3.

Chamberlain chưa giúp gì được cho Klopp ở Liverpool.

Cả 3 cái tên này tiêu tốn của Liverpool chưa tới 10 triệu bảng. Và điều quan trọng hơn, không ai trong số họ đã thẩm định được thương hiệu trên bản đồ bóng đá. Nó quá khác biệt nếu nhìn sang Chelsea, Man United hay Man City đã làm gì để gia cố cho hàng thủ. Eric Bailly (Man United), Rudigger (Chelsea) hay Walker, Mendy (Man City), không ai có giá thấp hơn 30 triệu bảng cả.

Triết lý lấy công bù thủ của Klopp khiến Liverpool phải trả giá. Họ chật vật mới trụ lại được top 4 ở mùa giải năm ngoái bởi Arsenal và Man United đã sa sút không phanh. Mùa giải này, mọi thứ có thể sẽ đi theo hướng tồi tệ hơn nếu tình trạng công làm thủ phá cứ tiếp tục diễn ra.

Hãy nhớ, Liverpool bị Sevilla cầm hòa 3-3 dù đã dẫn trước 3 bàn (vòng bảng Champions League). Họ để Everton đánh cướp chiến thắng bằng một sai lầm của Lovern trong trận derby Merseyside (hòa 1-1) và thảm họa nhất phải là trận thua 1-5 trước Man City, khi cả hàng thủ của Liverpool dường như không thể chơi bóng.

Thư gửi ông già Noel: Hãy tặng cho Liverpool một trung vệ và một thủ môn giỏi - Ảnh 4.

3 bàn thua trước Arsenal chắc hẳn sẽ là giọt nước làm tràn ly. Nó buộc Klopp sẽ phải thay đổi chiến lược của ông. Liverpool sẽ phải "đi chợ" ngay trong kì CN mùa Đông này, phải chấp nhận mất nhiều tiền để mua một hậu vệ và một thủ môn giỏi. Phải như vậy, họ mới thay đổi được hình ảnh bạc nhược và không có thêm những kịch bản cay đắng trong giai đoạn hai của mùa bóng.

Nói một cách khác, Liverpool cần quà từ ông già Noel chứ không phải mãi đóng vai ông già Noel để ban phát quà tặng là những bàn thắng cho tất cả các đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại