*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sự xuất hiện trở lại của loài động vật này sau 60 năm biến mất đã cho các nhà khoa học một tia hi vọng.
Con thú ăn kiến ở Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi đã thoát khỏi kẻ săn mồi chỉ trong gang tấc.
Thú ăn kiến dường như nhận ra sự hiện diện của báo đốm nhưng không hề để tâm tới.
Mặc dù lén theo sau con thú ăn kiến từ trong bụi cây và kiên trì nằm chờ cơ hội tấn công khi thú ăn kiến khổng lồ đang uống nước, nhưng cuối cùng báo đốm đã để cho con mồi bỏ đi dễ dàng.
Thú ăn kiến là loài thú ăn côn trùng nhưng lại có kích thước lớn, chúng có cấu tạo cơ thể thích nghi với việc đào bới kiếm ăn và giúp chúng tự vệ trước kẻ thù.
Một bài học khá đau dành cho con thú ăn kiến và cũng là bài học cho chúng ta khi tiếp cận một con ngựa.
Xung quanh ta có rất nhiều động vật có hình dáng vô cùng đáng yêu. Nhưng "đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài" bởi chúng thực sự có thể gây nguy hiểm cho con người.
Gặp được con mồi khá vừa sức lại đủ khả năng cung cấp một lượng dinh dưỡng lớn nhưng báo đốm lại có những hành động khá khó hiểu trong tình huống này.
Như tên gọi của mình, thú ăn kiến khổng lồ chủ yếu chỉ ăn kiến và các loại côn trùng, thế nhưng đừng vì thế mà coi thường chúng!
Tâm điểm