Thonglao đánh nhau như du côn ở giải Thái Lan

Thanh Hòa |

Tiền vệ kỳ cựu Thonglao trở thành tâm điểm chỉ trích của mạng xã hội Thái Lan trong một trận đấu thuộc Thai-League 2.

Thonglao (số 7 - đeo băng đội trưởng) đánh vào mặt đối thủ.

Thonglao (số 7 - đeo băng đội trưởng) đánh vào mặt đối thủ.

Cụ thể, ngày 10/3 diễn ra trận đấu giữa Ayutthaya United và các cầu thủ Uthai Thani thuộc vòng 28 Thai-League 2 mùa giải 2020/21. Trận đấu này có sự góp mặt của hai cái tên quen thuộc, tiền vệ kỳ cựu Datsakorn Thonglao bên phía đội chủ nhà và ‘Messi Lào’ Soukaphone Vongchiengkham bên phía đội khách. Cả hai đều mang áo số 7 tại CLB của mình.

Soukaphone Vongchiengkham ra sân đá chính cho đội khách nhưng không để lại ấn tượng, rời sân ở phút 65. Trong khi đó, cầu thủ sinh năm 1983 Datsakorn Thonglao vào sân từ đầu hiệp hai nhưng nhanh chóng trở thành ‘tâm điểm’.

Theo đó, khi trận cầu trôi đến giữa hiệp đấu thứ hai, trọng tài bắt đầu đưa ra các quyết định có phần gây ức chế cho cả hai đội. Những cái đầu nóng lên và cầu thủ hai đội va chạm liên tục, trong đó có cả cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan. 

Trong clip highlight dài hơn 10 phút dưới đây, có tới 6 phút dùng để miêu tả những pha va chạm của cả hai đội.

Phút 79, tiền vệ 38 tuổi sau khi lỡ đà đã thô lỗ kéo áo một cầu thủ đối phương, phải nhận thẻ vàng và sự phản ứng của hàng loạt cầu thủ khách. (Bắt đầu từ phút 4:31 của clip)

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, đến phút bù giờ hiệp hai, Thonglao sau khi thấy đồng đội mình bị đối thủ gây gổ đã lao tới ‘vung tay vào trán’ đối thủ. Anh này bật dậy định ‘ăn thua đủ’ với số 7 của Ayutthaya United nhưng các cầu thủ khác đã kịp thời ngăn chặn. Phải mất ít nhất 5 phút tình hình mới dịu xuống và trận đấu cũng kết thúc luôn. Điều bất ngờ là trọng tài không rút thẻ trong tình huống cuối cùng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại