*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng ngày 18/6/1982 tại London, người đưa thư chết sững dưới cảnh tượng một thi thể đàn ông treo lủng lẳng dưới gầm cầu. Đó là Roberto Calvi, trùm nhà băng Italia đang bị truy nã, có quan hệ mờ ám với cả mafia và các tổ chức bí mật.
Sau 3 ngày mất tích, thi thể người đàn ông ở Thanh Hóa được người dân phát hiện dưới giếng nước.
Người đàn ông được cho là đã chết vì rơi từ khoang chứa càng đáp máy bay của hãng Kenya Airways khi máy bay này đang chuẩn bị hạ cánh.
Người dân địa phương phát hiện 2 thi thể đàn ông khoảng khoảng hơn 50 tuổi dưới kệnh, nằm cách nhau 20m...
Đi chăn vịt gần khu nghĩa địa ở huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), một người dân hoảng hồn bỏ chạy khi phát hiện xác một người đàn ông phân hủy, bốc mùi.
Chỉ trong vòng 3 ngày, người dân ở Quảng Trị đã phát hiện 2 thi thể bệnh nhân chết gần bệnh viện.
Đi trên Quốc lộ 7, nhiều người dân hoảng hồn khi phát hiện thi thể một người đàn ông dưới mương nước, trên cơ thể có nhiều vết xây xước.
Ngày 18/12, Công an P.13, Q.Bình Thạnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ phát hiện thi thể đàn ông nổi trên sông Sài Gòn.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 9h sáng 16/12 tại một con rạch nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Khi đi đánh bắt cá trên sông Sài Gòn, người đàn ông hốt hoảng phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy nổi bồng bềnh trên mặt nước.
Nạn nhân được người dân phát hiện trôi trên mặt nước, trên người có nhiều vết thương, trong đó có vết nứt ở sọ...
Thi thể người đàn ông khoảng 35 tuổi được phát hiện tại khu vực sông Đồng Nai.