Thì ra Mourinho đã nhầm - V.League cực kỳ "đáng xem" song HLV Kim Sang-sik sẽ là người "lãnh đủ"?

Lam Chi - Ảnh: Linh Đan |

Không chỉ đến giai đoạn này, V.League mới khiến người hâm mộ nước nhà phải "điên đầu" với những trận cầu "điên rồ". Rồi rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

Hơn chục năm trước, HLV lừng danh Jose Mourinho đã "góp công lớn" cho bóng đá Việt Nam khi "vinh danh" V.League ra với thế giới bằng câu nói: "Nếu ở nhà, tôi thà chọn một kênh nào đó để xem một trận bóng ở Việt Nam". Dĩ nhiên, đó là "lời vinh danh" đắng ngắt, bởi chẳng khó để nhận ra sự mỉa mai trong câu nói của cựu HLV Manchester United này, rằng bóng đá Việt Nam "chán còn hơn con gián".

Song nếu ở hiện tại, Mourinho đủ rảnh rỗi để xem hết một vòng đấu của V.League, chắc hẳn ông không khỏi "ngã bổ chửng" với mức độ gay cấn và kịch tính của giải đấu này. Đội bóng đang "chạy trối chết" khỏi chiếc vé xuống hạng là SLNA đột nhiên giành chiến thắng trước đội đang đua vô địch. Trước đó, với một đội hình sứt mẻ đủ đường, đội bóng này đã hạ một ứng cử viên vô địch khác - MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Đã kịch tính như Ngoại hạng Anh chưa?

Ở một trận đấu khác, dù bị Đông Á Thanh Hóa dẫn trước đến 2 bàn, ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch mùa bóng này - Thép Xanh Nam Định, đã có màn lội ngược dòng đầy hứng khởi để giành về chiến thắng đậm đà đến 5-2.

Thì ra Mourinho đã nhầm - V.League cực kỳ "đáng xem" song HLV Kim Sang-sik sẽ là người "lãnh đủ"?- Ảnh 1.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Jose Mourinho không ít lần phải "khăn gói quả mướp" rời khỏi "vị trí chiến đấu", song có lẽ ông sẽ rất ngạc nhiên lẫn được an ủi nếu biết rằng đội đương kim vô địch V.League đã thay tướng đến 5 lần chỉ sau 17 tháng.

Thực ra tất cả những gì nói trên là "bề nổi của tảng băng", dù phản ánh ít nhiều nhưng chưa thể thể hiện được đầy đủ sự "tranh sáng tranh tối" của V.League, khiến những người theo dõi "chẳng biết đâu mà lần". Thứ duy nhất có thể chắc chắn ở đây, là sự nghiệp dư của cả giải đấu, các đội bóng lẫn các cầu thủ.

Trong khi ở trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel, cả 3 bàn thắng đều đến từ các chân sút ngoại, thì ở trận Thép Xanh Nam Định lội ngược dòng thành công trước Đông Á Thanh Hóa, cả 5 bàn thắng mà đội bóng thành Nam ghi được đều là của chân sút ngoại Rafaelson.

Thì ra Mourinho đã nhầm - V.League cực kỳ "đáng xem" song HLV Kim Sang-sik sẽ là người "lãnh đủ"?- Ảnh 3.

V.League đang bị phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh. Số bàn thắng mà Rafaelson ghi được (26 bàn) xấp xỉ với tổng số bàn thắng ghi được của 4 chân sút nội ngon nhất mùa giải này, là Quang Hải, Văn Quyết, Tiến Linh (cùng 7 bàn) và Tuấn Hải (6 bàn). Lối chơi được ưa chuộng nhất của các đội bóng V.League là "quẳng bóng thẳng lên cho Tây". Còn ở đội đang phăm phăm về đích với ngôi vô địch Thép Xanh Nam Định, không khó để nhận thấy ba cầu thủ ngoại của họ là Lucas, Hendrio và Rafaelson chiếm đến 90% sức mạnh giúp đem về thành công.

Sau triều đại tưng bừng của bóng đá Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo, dường như các cầu thủ nội, nhất là những ngôi sao là trụ cột dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc không còn mấy động lực về tinh thần để nâng tầm bản thân, đội bóng cũng như đội tuyển quốc gia.

Nhìn Quang Hải và Hoàng Đức đối đầu nhau trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu là cuộc đối đầu giữa hàng loạt những ngôi sao của bóng đá Việt Nam tối qua, giới chuyên môn phần nào lý giải được việc vì sao HLV Troussier lại "bỏ rơi" hai ngôi sao sáng nhất này, để thử nghiệm các cầu thủ trẻ, bất chấp hậu quả khôn lường.

Thì ra Mourinho đã nhầm - V.League cực kỳ "đáng xem" song HLV Kim Sang-sik sẽ là người "lãnh đủ"?- Ảnh 4.

Trong khi đó, dù có cơ hội song những cầu thủ trẻ Việt Nam hầu hết đều đang không chứng minh được năng lực của mình. Trình độ chuyên môn của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam không bằng với lứa "thế hệ vàng" trong tay HLV Park Hang-seo là điều không cần bàn cãi, song cái cách mà các đội bóng V.League đang "giao hết cho Tây" đang khiến cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ bị trôi qua trong vô vọng.

Hiện tại, trước hai trận đấu "khai màn" cực kỳ quan trọng để đặt nền tảng huấn luyện của mình trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chắc hẳn chưa thể thu thập được nhiều về các học trò tương lai của mình. Ngoại trừ CLB Hà Nội đang chơi bùng nổ và ít chịu sự chi phối của cầu thủ ngoại nhất, có lẽ ông thầy người Hàn Quốc đã phải thất vọng không ít với các trận đấu "chẳng biết đâu mà lần" khác.

Để chọn ra những nhân tố tốt nhất cho đội tuyển quốc gia từ một V.League đang "tranh sáng tranh tối", có lẽ năng lực của HLV Kim Sang-sik là chưa đủ, bởi đến cả Mourinho cũng chắc hẳn phải bó tay.

Ở một khía cạnh nào đó, V.League đang trở nên cực kỳ đáng xem - với những người yêu thích thuyết âm mưu, cũng như phim trinh thám chẳng hạn. Còn với tân HLV của đội tuyển Việt Nam, việc phải "lãnh đủ" hậu quả từ sự "đáng xem" này đã nằm lù lù phía trước.

VFF đã tổ chức bán vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Philippines (19h00 ngày 6/6). Cụ thể, vé được bán online trên ứng dụng VinID từ 09h00 ngày 25/5/2024 đến 24h00 ngày 30/5/2024 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Sẽ có 4 mệnh giá vé là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng cho một vé.

Thì ra Mourinho đã nhầm - V.League cực kỳ "đáng xem" song HLV Kim Sang-sik sẽ là người "lãnh đủ"?- Ảnh 5.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại