*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bản kháng nghị yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vì có nhiều "vi phạm tố tụng ảnh hưởng đến kết quả vụ án"
"Quân xa lộ" là giang hồ từng bị xộ khám nhiều lần, mới đây, người này ra tù và tiếp tục thu nạp đàn em hành nghề cho vay nặng lãi, bảo kê.
Dù Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo nhưng huyện Núi Thành vẫn chưa trả lại 6,7ha đất rừng cho người dân thắng kiện.
Tử tù Edmund Zagorski đã chọn bị tử hình bằng ghế điện vào ngày 1/11, thay vì cách nhẹ nhàng hơn là tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, đây cũng không phải tình tiết kì cục duy nhất trong vụ xử tử lần này.
Viết thư xin lỗi là cách mà những người đang thi hành bản án hình sự thực hiện như một cách để xóa đi mặc cảm của chính bản thân họ với gia đình và xã hội, với người bị hại và với chính tội lỗi đã gây ra. Đằng sau đó là nỗi giày vò cắn rứt về “bản án” lương tâm của những phạm nhân và cả những tấm lòng rộng mở để bao dung, tha thứ…
Dù đao phủ là những người "thay trời hành đạo", nắm giữ sinh mệnh phạm nhân nơi pháp trường, nhưng công việc này vẫn bị người đời cho là xấu xa và vô cùng man rợn. Tới tận khi giải nghệ, họ thường vẫn mang trong mình những ám ảnh kinh hoàng về ngày tháng xưa cũ.
Trước khi chết, những người tử tù thường được dùng một bữa ăn cuối cùng. Có người chọn bữa ăn thịnh soạn với đủ những món ăn yêu thích nhưng cũng có người chỉ đơn giản chọn 1 quả oliu để kết thúc chuỗi ngày còn tồn tại trên đời.
Ngày 15/11, cựu thủ lĩnh đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy thông báo ông này sẽ quay trở lại chính trường sau khi từ chức người đứng đầu đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) hồi đầu năm nay.
Người anh trai thú nhận đã tưới xăng và châm lửa thiêu chết em trai mình khi người này đang ngủ cùng bạn gái vào ngày đầu năm mới.
Hơn một năm ròng theo đuổi vụ kiện đòi lại con và được Tòa án của hai nước Pháp-Việt tuyên thắng kiện nhưng đến nay người mẹ Việt can đảm vẫn chưa thể đón con gái về sum họp.
Bản án mà toà án tỉnh ở Campuchia đã xử vắng mặt, tuyênphạt Dũng Cam (Nguyễn Thành Dũng, 34 tuổi, quê An Giang), 18 năm tù và phải bồithường 80 triệu riel (gần 445 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân vì đã tra tấn mộtbé trai 2 tuổi ở nước này không thể cho thi hành tại Campuchia.