"Theo vết" Công Phượng, Xuân Trường cùng đồng đội thua đáng tiếc trên đất Trung Quốc

Ngô Trà |

Xuân Trường được tung vào sân ở phút 73, với kỳ vọng mang lại sự bùng nổ cho Buriram United trước đội bóng Trung Quốc.

Vòng loại AFC Champions League: Beijing Guoan 2-0 Buriram United

Thắng 3-1 trên đất Thái, rõ ràng Beijing Guoan là đối thủ cực mạnh của Buriram United. Nhưng trong trận đấu dưới cơn mưa lớn trên sân Công Nhân ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Buriram United đã chơi một trận không tệ, khiến đối phương khá chật vật mới có được chiến thắng.

Suốt 73 phút, đội bóng Thái Lan chỉ chịu thua 1 bàn đến từ tình huống khá xui xẻo khi hậu vệ chơi cực hay từ đầu trận - Sasalak Haiprakhon, để bóng chạm tay sau cú sút khá mạnh của tiền đạo đối phương. Trọng tài chỉ vào chấm phạt đền, và ở phút 55, Renato Augusto có bàn thắng đưa đội bóng Trung Quốc vượt lên.

Dù là đội yếu hơn, nhưng trong suốt khoảng thời gian cho đến bàn thua ấy, Buriram United đã chơi cực tốt, bẻ gãy rất nhiều đợt tấn công dồn dập của đối thủ. Không tổ chức được nhiều đợt tấn công, nhưng đội bóng của Xuân Trường trong ngày không có tiền vệ người Nhật Hosogai vẫn khá chủ động ở khung trung tuyến, tổ chức phòng ngự từ xa rất ổn.

Theo vết Công Phượng, Xuân Trường cùng đồng đội thua đáng tiếc trên đất Trung Quốc - Ảnh 2.

Bàn thắng thứ hai của Beijing Guoan đến chỉ 3 phút sau khi Xuân Trường được tung vào sân. Nó khiến người ta gợi nhớ đến "cái dớp" mà Công Phượng đang phải gặp ở Hàn Quốc. Suốt từ đầu giải, cứ mỗi lần Công Phượng được tung vào sân, chạm bóng, là y như rằng Incheon United phải nhận thêm bàn thua.

Hơn 20 phút trên sân, tiền vệ người Tuyên Quang thi đấu khá thoải mái, bởi đội bóng Trung Quốc chủ động lùi lại, nhường khoảng trống cho Xuân Trường xử lý bóng, tung được vài đường chuyền đến vị trí của đồng đội, song anh không thể tái hiện lại được đường kiến tạo từng làm được ở trận lượt đi trên sân nhà.

Theo vết Công Phượng, Xuân Trường cùng đồng đội thua đáng tiếc trên đất Trung Quốc - Ảnh 3.

Được tung vào sân thay thế tiền đạo Pedro Junior, Xuân Trường được bố trí chơi cao nhất hàng tiền vệ, nhưng chủ yếu chỉ loanh quanh giữ sân bởi Buriram United không dám dâng cao. Quả tình, trước các cầu thủ to cao của đội bóng Trung Quốc, tiền vệ người Việt Nam nhìn "lọt thỏm" trên sân, và cũng hầu như không có pha tranh chấp nào.

Thua trận thứ hai trước đội bóng Trung Quốc, Buriram United chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng, với vỏn vẹn 3 điểm có được sau 4 vòng đấu, nhiều khả năng sẽ phải "rời cuộc chơi" ngay sau vòng đấu bảng.

Tỷ số: Beijing Guoan 2-0 Buriram United

Ghi bàn

Renato Augusto (55'), Ba Dun (76')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại