Zidane làm HLV Real: Ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên

Bảo Nam |

Rốt cuộc thì Zinedine Zidane cũng trở thành HLV trưởng Real Madrid, điều mà nhiều người cho rằng đã được sắp xếp từ trước. Nhưng liệu Zidane đã thật sự sẵn sàng?

Zinedine Zidane trở thành HLV trưởng đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, với kinh nghiệm chỉ là một thời gian không quá dài dẫn dắt đội Castilla.

Nhiều người cho rằng chẳng có vấn đề gì cả. Real vốn đã quá mạnh và họ cần một người anh có tầm ảnh hưởng, gắn kết cầu thủ bằng tình cảm.

Nhưng nhóm dư luận đứng trên góc độ chuyên môn lại nghĩ khác. Bóng đá từ lâu đã không còn là trò chơi của cảm hứng nữa.

Bóng đá bây giờ giữa thành và bại không chỉ là chuyện vinh-nhục đơn thuần. Nó là những khoản tiền trị giá cả vài chục, vài trăm triệu euro. Và khi áp lực đó đè lên vai HLV, cầu thủ, tình cảm chả có nghĩa lý gì. Người ta đòi hỏi chuyên môn.

Zidane thời Galácticos.
Zidane thời Galácticos.

Vậy Zidane có chuyên môn hay không? Nói không thì hơi quá. Một HLV đã có tấm bằng UEFA Pro Licence, tuyệt đối là người có chuyên môn, đáng tiếc là chỉ trên giấy tờ.

Vấn đề của Zidane là sự chưa sẵn sàng để trở thành HLV của Real Madrid. Sau khi giải nghệ, Zidane gần như biến mất khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Anh tập trung làm từ thiện, trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu như Adidas, Lego. Hành trình này đúng với những gì Zidane tuyên bố sau khi giải nghệ: Tôi không muốn trở thành HLV.

Nhưng sau một thời gian lang bạt, Zidane trở lại Real Madrid rồi đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau. Anh bắt đầu tham gia vào công tác huấn luyện, giúp đỡ những ngôi sao thi đấu ở vị trí mà anh từng thi đấu thời còn là cầu thủ, phát huy tài năng.

Nhưng có cảm giác Zidane làm những công việc này vì cái tâm, vì tình yêu với Real, chứ không vì khát vọng trở thành một HLV chuyên nghiệp.

Ngay cả khi đã cầm đội Real Castilla chinh chiến tại Segunda B, Zizou vẫn chưa có bằng Pro Licence của UEFA – điều khiến anh bị LĐBĐ Tây Ban Nha treo quyền chỉ đạo tới 3 tháng.

Cho đến khi đó Zidane mới lục tục trở về Pháp theo học khóa HLV để lấy bằng.

Zidane đã sẵn sàng cho thử thách ở đội một Real?
Zidane đã sẵn sàng cho thử thách ở đội một Real?

Hành trình này khiến nhiều người nảy sinh cảm giác Zidane giống như “nước nổi đến đâu, thuyền dâng đến đó” chứ hoàn toàn không có kế hoạch cụ thể gì cho sự nghiệp huấn luyện của mình.

Sau khi có bằng HLV chuyên nghiệp, chính Zidane cũng từng nói, anh chỉ có tham vọng dẫn dắt một đội bóng nhỏ để dần làm quen với công việc huấn luyện.

Ấy vậy mà ông chủ Perez lại đôn Zidane lên ghế HLV Real Madrid. Nó quá tầm với cựu danh thủ người Pháp.

Nhìn lại cả một hành trình, từ lúc Zidane giải nghệ cho tới khi anh thay thế Rafa Benitez dẫn dắt Real, chúng ta tuyệt đối không thấy một kế hoạch cụ thể của Zidane cho ngày hôm nay.

Anh không ôm mộng trở thành HLV và ngay cả khi đã bị bóng đá hút trở lại, anh cũng chưa từng tuyên bố muốn ngồi vào ghế HLV trưởng Real.

Có duyên sẽ tìm tới nhau. Real và Zidane là mối duyên trời định, nhưng không phải là lương duyên giữa CLB và HLV, hay chí ít là chưa đến lúc.

Có rất nhiều luồng dư luận cho rằng, Perez đôn Zidane lên ghế HLV đơn thuần chỉ để tạo ra một tấm khiên ngăn ông phải hứng chịu sự phẫn nộ từ dư luận vì thói quen thao túng Real và sự độc tài của mình.

Nếu thật sự Perez dựng Zidane lên làm vua bù nhìn, thật tội nghiệp cho anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại