Xin tha cho U19 Việt Nam!

Đó là mong muốn của HLV Graechen, người đang làm mọi cách để giữ cho ĐT U19 Việt Nam có được tinh thần và thể lực tốt nhất trước giải đấu lớn.

Trái với nhiều đội tuyển quốc gia, U19 Việt Nam khi tham gia các giải đấu tỏ ra rất cởi mở với báo giới. HLV Guillaume Graechen không ngại mời phóng viên đi cùng xe với đội, trước hoặc sau thời gian diễn ra trận đấu. Ông thầy người Pháp cũng không cảm thấy phật ý khi từng bị phóng viên hỏi “móc” về việc các cầu thủ U19 được chiều chuộng, nâng niu… không khác gì giới showbiz.

Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của giải U19 châu Á (quyết định tấm vé tham dự VCK U20 thế giới năm 2015), ông Guillaume ở Myanmar đã đề nghị các phóng viên dành thêm thời gian để học trò của mình được nghỉ ngơi.

U19 Việt Nam gặp sự cố liên tiếp trên đất Myanmar U19 Việt Nam gặp sự cố liên tiếp trên đất Myanmar

Mới chỉ chưa đầy một ngày ở Nay Pyi Taw nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã vướng phải những phiền toái tại khu resort sang trọng tại thủ đô mới của Myanmar.

“Một ngày trước trận đấu, các bạn không nên làm phiền học trò của tôi. Họ cần thêm thời gian để thả lỏng” - ông Guillaume cho biết.

Ông Guillaume cũng cho biết, trong trường hợp đội có điểm, phóng viên sẽ được mời đi cùng xe lúc ra về. Trường hợp đội thua, phóng viên phải tự túc ra về.

Trở thành hiện tượng từ giải U19 Đông Nam Á diễn ra ở Indonesia năm 2013, U19 Việt Nam hiện nhận được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông. Sự ưu ái của báo giới và cả người hâm mộ dành cho U19 thậm chí vượt qua cả ĐTQG và U23. Nhiều người vì vậy lo ngại, các cầu thủ U19 sẽ mắc bệnh “ngôi sao”, sinh hư vì được quan tâm quá mức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại