Xin hãy “nương tay” với futsal Việt Nam!

Thừa Phong |

ĐT futsal Việt Nam đang có nguy cơ đối mặt với những điều mà phần lớn các môn thể thao từng phải trải qua.

Điều người viết muốn nhắc đến ở đây chính là việc bị đẩy vào cuộc đua với Thái Lan. Từ trước tới nay, không chỉ bóng đá mà những bóng chuyền, cầu mây rồi vị trí trên BXH SEA Games, Việt Nam đều coi đất “người hàng xóm” này là đối thủ.

Hôm nay, ĐT futsal Việt Nam lần thứ hai đụng độ Thái Lan trong vòng ít ngày. Tất nhiên, người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng vào thầy trò HLV Bruno.

Có thể tưởng tượng được rằng nếu thắng, đoàn quân áo đỏ sẽ nhận vô vàn lời khen ngợi. Câu chuyện về một sự lật đổ trong khu vực lại được đưa ra.

Còn nếu thất bại, người ta lại nhìn vào các con số thống kê, so sánh và đưa ra kết luận quen thuộc: “Còn thua Thái Lan nhiều lắm”.

Tại sao không làm việc đó từ trước trận đấu? Nhìn thẳng vào thực tế, futsal Việt Nam ở đằng sau “người hàng xóm” một khoảng khá xa.

Số lần người Thái tham dự World Cup ngang với số lần chúng ta được góp mặt tại… giải châu Á. 12 lần tổ chức giải Đông Nam Á, đội bóng xứ Chùa Tháp lên ngôi 11 lần. Năm duy nhất họ không giành chức vô địch là do vắng mặt.

Thái Lan từng đánh bại được cả Iran, điều mà các CĐV Việt Nam sau trận thua 1-13 vừa rồi phải thừa nhận chỉ là giấc mơ khá xa. Ngoài ra, đoàn quân áo đỏ chỉ 1 lần giành thắng lợi trong 14 trận đấu với người Thái.

Futsal: Việt Nam 1-3 Thái Lan

Một vấn đề nữa đến từ các cầu thủ Việt Nam. Chỉ cách đây vài ngày, họ gần như vô danh. Trần Văn Vũ đôi khi bị nhầm với một cầu thủ tên cũng Văn Vũ từng có thời gian ở lò HAGL cùng Công Phượng.

Nhắc đến Bảo Quân, nhiều người nghĩ tới nhân vật truyện tranh Hàn Bảo Quân hơn là Nguyễn Bảo Quân của futsal.

Bầu Tú, Thái Sơn Nam chỉ được nhắc đến khá ít. Còn World Cup thì là điều rất viển vông.

Ấy vậy mà họ lập tức trở nên cực kỳ “hot” sau khi đánh bại Nhật Bản. Không phải futsal Việt Nam không có các chiến tích.

Nhưng việc giành tấm vé World Cup quá đỗi bất ngờ, đến mức một số thành viên còn không ngủ được, mất sức vì hưng phấn.

Chiến thắng trước Nhật Bản quá bất ngờ.
Chiến thắng trước Nhật Bản quá bất ngờ.

Giờ đây, nếu tự nhiên bị đeo thêm “quả tạ” mang tên “thắng Thái Lan” như bóng đá 11 người thực sự là bất công cho họ.

Vậy nên, hãy gạch cái tên Thái Lan trong tư tưởng, đối thủ hôm nay của Việt Nam là “một đội bóng thuộc top 3 châu Á”.

Tung hết sức mà đá, thắng thì là kỳ tích, thua thì coi như bài học. Chúng ta còn trận đánh lớn mang tên World Cup vào cuối năm, đừng tự làm mình mệt mỏi chỉ vì 2 chữ “Thái Lan”.

Hiện châu Á đã xác định xong 5 đại diện tham dự World Cup 2016 là: Việt Nam, Iran, Thái Lan, Uzbekistan và Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại