Xin đừng oán trách Persie

Trần Chân |

(Soha.vn) - Người phải chịu nhiều dằn vặt và khổ tâm nhất sau trận đấu tối qua giữa Arsenal và Man United có lẽ là Van Persie.

Sau 8 năm trời lăn lộn cùng với Arsenal, Van Persie miệt mài theo đuổi ước mơ được một lần ngồi lên ngai vàng của nước Anh, nhưng anh gắng mãi mà chẳng được. Để rồi hôm nay, chàng tiền đạo người Hà Lan trở về sân Emirates khi đã có được chức vô địch Premier League đầu tiên chỉ sau 8 tháng thi đấu cùng với Man United.

Ngày trước, mỗi lần Percy bước ra sân và ghi bàn, theo cùng anh sẽ là hàng vạn tiếng hò reo cổ vũ làm huyên náo cả cầu trường sân Emirates. Đến hôm nay trong ngày trở về, những con người thủ đô lại tiếp đón anh bằng những tiếng la ó, huýt sáo… Ắt hẳn cái cảm giác này khiến cho Persie phải cảm thấy ngột thở vì những gì tưởng chừng thân quen nhất nay đã đổi khác hoàn toàn.


	Van Persie cũng đâu dám vui trong ngày trở về Emirates

Van Persie cũng đâu dám vui trong ngày trở về Emirates

Persie đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho Arsenal và là một cầu thủ xuất sắc, anh có quyền mơ, có quyền đòi hỏi những danh hiệu. Van Persie chẳng hề có lỗi, Arsenal mới là người gây ra tội. Vì họ chẳng thể tận dụng được tài năng của anh và để công sức của Percy chỉ như đem muối bỏ biển. Giờ đây, Persie về thăm lại mái nhà xưa khi đã có được điều mình khao khát suốt bao năm, thứ mà Wenger và các Pháo thủ không thể giúp anh tìm thấy. Thủ hỏi CĐV nhà có có nên trách P20? Đó là điều mà những CĐV thành London nên tự vấn lại lương tâm mình.

Phải rời xa một đội bóng đã gắn bó suốt 8 năm trời, bao kỉ niệm buồn vui, đắng cay ngọt bùi, anh đều nếm trải cả - đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Bản thân Persie chẳng hề muốn ngày trở về của mình lại đứng trong tư thế là kẻ thù của Arsenal. Nhưng là một con người, ai cũng có lúc phải nghĩ cho bản thân còn danh hiệu lại là thứ đam mê, nguồn dục vọng quá lớn khiến con người ta bị mụ mị. Thứ mà Pesie có được trong ngày hôm nay chỉ là phần thưởng xứng đáng, đền đáp lại cho những nỗ lực mà anh đã làm trong suốt 9 năm trời chơi bóng tại Premier League.


	Có bao giờ sút vào lưới đội nhà là một cảm giác dễ chịu!

Có bao giờ sút vào lưới đội nhà là một cảm giác dễ chịu!

Ngay như quyết định đứng trước chấm đá phạt cũng đặt Persie vào một tình huống khó xử. Anh hiểu rằng, nếu mình thực hiện thành công cú đá, Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những bước đi cuối cùng của mùa giải. Cú đá sẽ chính thức biến anh thành kẻ thù trong mắt Arsenal giống như bao con người ở Manchester khác. Nhưng nếu không thực hiện thành công cú đá đó thì Percy cũng trở thành tội đồ của Man United và cũng là nỗi xúc phạm đối với Arsenal.

Để hướng tới thành công trong tương lai, Percy không thể để những kí ức của quá khứ mãi đeo đuổi mình. Và cuối cùng, chân sút hàng đầu của Man United đã làm đúng. Đánh bại thủ thành Szczesny trên chấm 11m ngay tại Emirates, Van Persie cũng đặt dấu chấm cho câu chuyện tình giữa anh và Arsenal. Thà chấp nhận khổ đau để rồi vững vàng tiến bước, anh cần phải làm như vậy nếu như muốn trở thành một cầu thủ vĩ đại. Nếu không, Persie sẽ mãi bị cái bóng của quá khứ ám ảnh.


	Hãy cứ để hình ảnh này được sống mãi

Hãy cứ để hình ảnh này được sống mãi

Mọi người có quyền nghĩ, Persie là kẻ tham tiền tài danh vọng… nhưng ẩn sau trong anh vẫn còn một khối tình nặng trĩu dành cho Arsenal. Những cái ôm đầy trìu mến với người thầy cũ, không tỏ vẻ quá mừng vui khi giành kết quả có lợi trước đội bóng cũ, anh còn lạc đường trong ngày trở về Emirates.

Emirates cũng giống như ngôi nhà thứ hai của anh vậy. Mọi đường ngang lối tắt nơi đây anh thuộc còn hơn bảng cửu chương và đến lúc được thăm lại nó anh vẫn cứ ngỡ mình còn là người của Arsenal, suýt nữa đã bước vào nhầm phòng thay đồ. Điều đó cho thấy, tình cảm Van Persie dành cho Pháo thủ là rất lớn và trong tâm khảm anh đâu đó còn vang vọng tiếng nói Arsenal.

Thiết nghĩ với một con người nặng tình như này thì có lẽ anh đáng được tung hô trong ngày trở về hơn là bị chê bai hù dọa. Và nếu ai đó ở ngoài kia là một CĐV trung thành và yêu mến Arsenal thực sự thì có lẽ họ sẽ cảm thấy mừng cho Persie.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại