Vụ Vidic rời Man United: Cuộc tháo chạy chỉ mới bắt đầu

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - HLV David Moyes rất muốn giữ chân nhưng Nemanja Vidic quyết tâm rũ áo rời Man United. Vì sao lại như vậy?

Vidic nói rằng anh muốn tìm kiếm thử thách mới cho mình sau 8 năm gắn bó với Man United và giành 15 chiếc Cúp lớn nhỏ khác nhau. Nhưng đây chỉ là một cách che đậy vụng về cho một sự thật mà trung vệ người Serbia không muốn huỵch toẹt ra: Anh ra đi vì Old Trafford không còn là miền đất hứa với các ngôi sao nữa.

Hãy cùng trở lại với thời điểm cách đây gần 4 năm, hè 2010 khi Real Madrid muốn có Vidic. Lúc đó, Vidic cũng có thể chạy theo tiếng gọi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban nha và giải thích rằng anh đã no danh hiệu (12) tại Man United.

Real ở một đẳng cấp cao hơn so với Man United nên việc Vidic đi theo dấu chân của Cristiano Ronaldo hoàn toàn dễ hiểu. Cập bến Los Blancos là một bước tiến trong sự nghiệp của anh, chứ không phải như tới Serie A sau mùa này (nhiều khả năng khoác áo Inter), sẽ là một bước thụt lùi lớn.

Nhưng cuối cùng, Vidic quyết định ở lại bằng việc đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm. Không khó để nhận ra vai trò của Sir Alex Ferguson trong việc giữ Vidic. Hiện tại, Man United cũng rất muốn trói cầu thủ sinh năm 1981 nhưng lại không thành công. Có lẽ lý do đơn giản là bởi uy tín của người kế nhiệm Sir Alex, David Moyes kém xa so với ông.

Không thể phủ nhận Man United đã tự hạ tầm bản thân sau khi bổ nhiệm Moyes hè năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, CLB chủ sân Old Trafford đánh mất hoàn toàn sức hút với các ngôi sao lớn. Minh chứng là các thất bại liên tiếp trong các vụ chuyển nhượng Cesc Fabregas, Robert Lewandowski, Thiago Alcantara…

Van Persie và Januzaj sẽ theo chân Vidic?

Van Persie và Januzaj sẽ theo chân Vidic?

Đúng là Man United vừa chiêu mộ được Juan Mata từ Chelsea với giá kỷ lục. Song đó là do tuyển thủ Tây Ban Nha đang tuyệt vọng tại Chelsea khi bị HLV Jose Mourinho giam cầm trên băng ghế dự bị, và cần ngay một bến đỗ mới để đảm bảo suất đá chính thường xuyên, qua đó giành quyền dự World Cup 2014.

Ngoài ra chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Chelsea đồng ý bán người cho Man United. Rõ ràng The Blues chẳng còn coi Red Devils là đối thủ lớn nữa nên mới làm như vậy.

Đúng là Man United đã thuyết phục Wayne Rooney gia hạn hợp đồng để gần như chắc chắn sẽ treo giày trong màu áo Red Devils. Tuy nhiên đổi lại, họ cũng phải trả cho Rooney một mức lương trên trời 300.000 bảng/tuần. Giới chuyên môn cho rằng giống như năm 2011 với bản HĐ nâng thu nhập của anh lên thành 250.000 bảng/tuần, R10 chỉ cố tình tạo ra những tin đồn chuyển tới PSG hay Chelsea nhằm vòi thêm tiền từ BLĐ Man United.

Việc Rooney tiếp tục gắn bó với Man United không cho thấy rằng họ còn sức hút đối với những cầu thủ giỏi như anh. Chính xác mà nói, Red Devils đã bị lợi dụng, bị Rooney vắt kiệt sức lực như một con bò bất lực đứng trong chuồng nhìn người ta lấy đi hết nguồn sữa của nó.

Vidic nhận ra sự loạn lạc và bất ổn của Man United vào thời điểm hiện tại. Đó là nguyên nhân anh rũ áo ra đi. Và sau đây sẽ là ai? Adnan Januzaj, Robin van Persie hay David de Gea? Có thể lắm chứ. Vì nếu không thể giành quyền dự Champions League, Man United thậm chí không phải điểm đến hấp dẫn bằng Liverpool.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại