Vụ De Gea: Real bình thản, Man United vội vã

Đình Nguyên |

Louis van Gaal lần đầu tiên thừa nhận khả năng mất David De Gea và tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha vẫn là dấu hỏi.

Theo dõi các hành động hậu trường của Man United, chúng ta có thể nhận thấy rằng đang có một cuộc chạy đua rất vội vã nhằm bảo vệ quyền lợi trong bối cảnh Real đang ngày một tiến sát hơn tới trụ cột quan trọng của đội bóng, thủ môn David De Gea.

Sự vội vã của United

Đầu tiên, Victor Valdes, cựu thủ môn của Barcelona được ký hợp đồng dưới dạng tự do. Van Gaal đã xem Valdes là một “thủ môn dự bị đích thực”.

Kỳ thực hành động này là nhằm bảo đảm rằng Man United sẽ có một thủ môn đủ trình độ và kinh nghiệm thế chỗ De Gea trong trường hợp anh muốn chuyển đến Real.

Nhưng hình thức bảo hiểm đó cũng ẩn chứa rủi ro lớn là vô tình khiến De Gea cảm thấy khó chịu, rằng vị trí của anh sẽ chẳng thể được đảm bảo tại Old Trafford khi mà một Valdes già dặn đang đợi sẵn.

Do vậy, theo tờ Metro, Man United sẵn sàng tăng lương cho De Gea lên 9 triệu euro/năm với thời hạn hợp đồng kéo dài đến 2020, cùng với điều khoản thanh lý lên tới 60 triệu euro.

Nếu thông tin đó đúng sự thật thì cuộc chạy đua đã thực sự bắt đầu.

Và cũng dễ hiểu, bởi sự phát triển của De Gea trong vòng 12 tháng qua là tuyệt vời khi anh từ chỗ một gã người TBN có mái tóc kỳ dị và nỗi sợ hãi bóng bổng đã trở thành một chuyên gia cản phá hàng đầu Premier League.

David De Gea là một thủ môn đẳng cấp thế giới và xứng đáng được trả lương với một mức độ tương xứng.

... Và sự bình thản phía Real

Trong khi Man United đang vội vã giữ chân David De Gea, thì Real Madrid, bất chấp sự tiến công có vẻ dữ dội theo các nguồn tin từ báo giới, lại không vội vã cho lắm. Cũng phải, bởi thời gian đang đứng về phía họ.

Mưu kế của Real, theo nhà báo Mark Ogden của tờ Telegraph (Anh), là sẽ chờ cho đến tháng 6/2016 để chộp lấy De Gea dưới dạng tự do, hoàn toàn không tốn một xu.

Thực tế của vấn đề là dù có đến dưới dạng tự do hay tốn phí, De Gea cũng sẽ nhận mức lương lớn từ phía Real, thậm chí có thể ngang bằng Iker Casillas, người đang có thu nhập cao thứ ba ở CLB.

Tất nhiên, sự cấp tập trong hành động của Man United hoàn toàn có khả năng sẽ khiến Real không thể đi theo kế hoạch đã vạch sẵn nếu như De Gea ký gia hạn. Nhưng đó cũng là điều mà họ đã tính trước.

Nếu De Gea sẵn sàng phục vụ cho Real Madrid, thì liệu anh có muốn nhận 9 triệu euro/năm ở Old Trafford để chơi cho một đội bóng không biết sẽ bao giờ trở lại đỉnh cao?

Trong khi Real có thể mang đến cho anh mức lương cao hơn thế và cơ hội chinh phục vinh quang rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, một bản hợp đồng với De Gea đến trước năm 2016 cũng có thể sẽ gây tác hại hơn là lợi ích cho Real.

Sau hai mùa giải mà vị trí thủ môn hết sức bất ổn và khiến Carlo Ancelotti phải xoay vòng liên tục, cuối cùng Real mới được yên ổn khi vị trí của Casillas chắc chắn trở lại.

Nếu mang tới một đối thủ trực tiếp (và cũng đồng thời là sản phẩm của bóng đá Madrid), Real sẽ lại khiến Casillas mất tập trung cũng như khiến Keylor Navas hết hy vọng (và tinh thần cạnh tranh) vào cơ hội bắt chính.

Vì vậy, David De Gea đến với Real Madrid năm 2016 vẫn tốt hơn là 2015. Anh mới 24 tuổi và chặng đường vẫn còn dài phía trước, và nếu cựu thủ môn của Atletico muốn trở về Madrid, anh sẽ biểu lộ thái độ của mình qua đàm phán hợp đồng.

Real sẽ có được một tân binh muốn thi đấu cho CLB, và có thể tiến hành một cuộc chuyển giao êm thấm khi Iker Casillas không còn trong khung thành.

50 De Gea đã thực hiện 50 pha cứu thua ở mùa giải này cho Manchester United, tính riêng trong khuôn khổ Premier League.

7 Với những đồng đội không quá giỏi hỗ trợ, De Gea vẫn giữ sạch lưới 7 trận tại Premier League mùa giải này.

6 De Gea là thủ môn có số pha cản phá bằng chân nhiều nhất từ đầu mùa với 6 lần (Adrian của West Ham đứng thứ hai với 5 lần).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại