Villas-Boas: Đừng gọi tôi là “Mourinho đệ nhị”

Công Luận |

(Soha.vn) - Để khẳng định tên tuổi của mình, Villas-Boas đã quyết chí thoát ra khỏi cái bóng của Jose Mourinho.

Cuối tuần này, Tottenham sẽ chạm trán Chelsea trong trận derby thành London. Trận đấu này chắc chắn được xem là tâm điểm của vòng 6 Premier League. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Villas- Boas chia sẻ khá nhiều những suy nghĩ của mình về đối thủ và cũng chính là người thầy ở bên kia chiến tuyến – Jose Morinho.

Trả lời phóng viên Villas-Boas cho biết: “Tôi không quan tâm tới Chelsea, đó không phải là trách nhiệm của tôi”.


	Villas-Boas không thích bị ví với Jose Mourinho

Villas-Boas không thích bị ví với Jose Mourinho

“Còn về Mourinho, mối quan hệ cá nhân cũng như trên công việc của tôi và ông ấy rất tuyệt vời. Chúng tôi đã có khoảng thời gian được làm việc cùng nhau trong cùng một đội bóng và tôi học được khá nhiều điều từ ông ấy nhưng tôi không phải bản sao của Mourinho”.

“Tôi nghĩ rằng mình có thể giúp được ông ấy rất nhiều nhưng Jose lại không cần một trợ lý ở bên cạnh. Bản thân ông ấy cũng chưa khi nào coi tôi là trợ lý và lý tưởng của chúng tôi cũng khác nhau. Đó chính là lý do vì sao tôi quyết định đi theo con đường riêng của mình”.

“So sánh tôi với ông ấy là điều hoàn toàn không hợp lý vì nhiều lý do. Tôi đã học nghề HLV cùng với Jose Mourinho, tôi cũng học được nhiều điều từ ông nhưng sự khác biệt giữa hai người là rất lớn và tôi tự hào với những gì mình đã làm được”.

“Tất nhiên, Jose có một vị trí rất quan trọng trong bước đường sự nghiệp của tôi. Ông ấy giúp tôi nhìn nhận ra nhiều điều và mang đến cho tôi những trải nghiệm mới lạ. Nhưng đến khi chúng tôi chia tay, tôi bắt đầu làm việc theo cách riêng của mình và sự so sánh đó chỉ là từ các phương tiện truyền thông gây dựng lên”.

 	Mourinho và những người trợ lý trong nhiệm kỳ 1 tại Chelsea

Mourinho và những người trợ lý trong nhiệm kỳ 1 tại Chelsea

Được biết, Villas-Boas đã có một thời gian dài được làm việc cùng với Jose Mourinho trong nhiệm kỳ đầu của ông tại Chelsea. Sau đó, hai người tiếp tục hợp tác cùng nhau khi tới Inter Milan. Nhưng rồi, hai ông thầy tài ba này quyết định chia tay nhau cũng chính trên mảnh đất Italia. Villas-Boas quay về dẫn dắt Academica de Coimbra (10/2009), Porto và nay là Tottenham (kết thúc 7 năm gắn bó cùng nhau), còn Jose tới Bernabeu, mỗi con người có một lối đi riêng và một phong cách chơi bóng thực sự là rất khác biệt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại