VFF và câu chuyện của gã thổi kèn Nam Quách

Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Xưa Nam Quách đóng giả nhạc công để hưởng lợi, nay VFF cũng diễn kịch để tránh búa rìu dư luận.

1- Trung Quốc có một điển tích gọi là “Lạm vô sung số” để nói việc thật giả lẫn lộn. Điển tích ấy như sau:

Tề Tuyên Vương là người thích nghe hợp tấu vu kèn. Ông đã lập nên một đội nhạc công lên đến ba trăm người. Trong số những nhạc công đó, có một người tên là Nam Quách, rất giỏi lấy lòng của Tề Tuyên Vương nên rất được yêu quý và đãi ngộ trọng hậu.

 	Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đến khi Tề Tuyên Vương băng hà, Tề Mẫn Vương lên kế vị. Ông cũng là người thích nghe thổi vu kèn, nhưng lại thích nghe theo kiểu độc tấu chứ không phải hợp tấu. Tề Mẫn Vương liền ban lệnh cho từng nhạc công đến thổi vu kèn cho mình nghe. Nam Quách nghe được tin này thì vội vàng cao chạy xa bay bởi thực ra ông chẳng hề biết thổi vu kèn và chỉ biết đóng giả làm nhạc công để trà trộn vào đám hợp xướng để “đứng cho đẹp” mà thôi. Khi Tề Mẫn Vương muốn từng người lên thổi, cũng có nghĩa lúc đó Nam Quách sẽ phải phơi bày sự giả dối của mình.

Nếu Tề Mẫn Vương mà không có sở thích khác Tề Tuyên Vương, Nam Quách đã không phải sợ lộ cái giả dối của mình để cuối cùng phải bỏ chạy như vậy. Và vị nhạc công nửa mùa ấy sẽ còn tiếp tục hưởng lộc dài dài trong đám hợp xướng kia.

2- Gần đây bóng đá Việt lại bị rúng động bởi việc Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm cùng phó ban Đoàn Phú Tấn phát đi lá đơn khiếu nại VFF, xung quanh quyết định bị đình chỉ công tác mà 2 ông phải nhận từ VFF cách nay hơn 3 tháng.

Còn nhớ hồi tháng Sáu, Thường trực VFF đã ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với Trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm và Phó trưởng ban trọng tài VFF Đoàn Phú Tấn. Hành động của VFF nhằm giúp cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) điều tra về nghi vấn 4 trọng tài nhận hối lộ tại vòng 3 V-League. Tuy nhiên điều đáng nói là sau hơn 3 tháng điều tra, C45 vẫn chưa đưa ra được kết luận là có tiêu cực hay không cũng như chưa giải quyết được nghi vấn bao che của Ban Trọng tài. Và trong hơn 3 tháng đó, ông Lâm và ông Tấn đã phải chịu nhiều ánh mắt soi mói, nghi kỵ từ nhiều phía xuất phát từ quyết định đình chỉ của VFF.

 

Một thông tin cũng được hai ông tiết lộ trong lá đơn khiếu nại của mình là “ông Trần Duy Ly, trưởng BTC Giải đã tiết lộ cho Phó ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn rằng BTC giải có thông tin nghi vấn tổ Trọng tài nhận tiền bồi dưỡng sai quy định sau trận đấu vòng 3 (ngày 30/3/2013), sân Thanh Hóa, giữa đội Thanh Hóa và đội Hoàng Anh Gia Lai. Ông Trần Duy Ly nhờ ông Đoàn Phú Tấn tìm hiểu giúp sự việc”. Thế nhưng chính VFF lại dựa vào công văn 105/VPF mà BTC giải đưa ra để cho rằng Trưởng và phó Ban trọng tài biết thông tin về sự việc nhưng không báo cáo, rồi đình chỉ công tác các ông này (!?).

Cũng cần phải nói rằng hành động đình chỉ ông Tấn và ông Lâm của VFF hình như đưa ra hơi nhanh nhảu, thậm chí có phần nặng tay. Đến bây giờ, khi sự việc vỡ ra, người ta không thể không hoài nghi rằng bên trong quyết định “đình chỉ tạm thời ấy” có uẩn khúc gì không ?

Vụ việc này cũng đã khiến người ta phải nhớ lại việc CLB XMXT Sài Gòn bị Ban kỷ luật VFF trừ 4 điểm. Vào thời điểm đó, không có đủ bằng chứng cho thấy XMXT Sài Gòn bán độ ngoài việc Ban đạo đức nhận được một tin nhắn “có mùi” về kết quả trận đấu. Thế nhưng, Ban này vẫn khẩn trương đề nghị Ban kỷ luật VFF trừ CLB XMXT Sài Gòn tới 4 điểm. Sau đó, ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF còn phát biểu rằng: “Quyết định này nếu nhận được sự ủng hộ của dư luận thì đấy là thành công, còn nếu không thì sẽ là thất bại”. Thế có nghĩa là VFF làm việc theo dư luận chứ không dựa vào bằng chứng ?

Còn nhớ khi VFF ra quyết định đình chỉ ông Tấn và ông Lâm, dư luận đang rất nóng và bức xúc về vấn đề trọng tài. VFF đã phần nào tránh được búa rìu dư luận khi đưa ra quyết định “đình chỉ tạm thời” cả hai ông. Như vậy, VFF đã giống với vị Nam Quách trong điển cố “Lạm vô sung số” kia, đều đang “đóng giả” cả.

Nam Quách đóng giả thành một nhạc công để hưởng lợi từ Tề Tuyên Vương, còn VFF đóng vai công chính nghiêm minh trước những tin đồn tiêu cực trọng tài. Có điều, cũng như Nam Quách, “vai diễn” của VFF chưa được tròn và cuối cùng nó đã lộ ra. Lá đơn khiếu nại của ông Tấn và ông Lâm đã khiến người ta thấy được thực chất hành động của VFF. Thêm một lần nữa, người ta phải thất vọng vì cách làm việc của những người trong bộ máy quản lý của nền bóng đá nước nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại