Vắng Công Phượng, người Thái lập tức ra oai

Thừa Phong |

U19 Thái Lan đang rất tự tin vào chức vô địch giải U19 Đông Nam Á.

Lần gần đây nhất U19 Thái Lan đăng quang ở giải đấu khu vực đã cách đây 4 năm. Kể từ đó, họ thường tỏ ra lép vế trước các đối thủ tại Đông Nam Á như Việt Nam, Myanmar, Indonesia.

Đặc biệt trong những lần chạm trán với U19 Việt Nam của lứa Công Phượng, U19 Thái Lan đều chịu thất bại và nhận chỉ trích vì lối đá thô bạo.

Tuy nhiên, bước vào giải U19 Đông Nam Á 2015, người Thái lại tỏ ra đặc biệt tự tin.

“Trong 2 năm qua, bóng đá Thái Lan đã lấy lại vị thế số một Đông Nam Á. Chúng ta đã giành 2 HCV SEA Games (2013 tại Myanmar và 2015 tại Singapore) cùng một chức vô địch AFF Cup.

Mới đây, U16 Thái Lan lại đánh bại cả Australia để đứng đầu khu vực. Đã tới lúc đội U19 thể hiện sức mạnh của mình”, tờ Goal Thái Lan hào hứng.

hlv trưởng u19 việt nam
hoàng anh tuấn
"Đối trọng của U19 Việt Nam sẽ là Myanmar, Thái Lan và Malaysia"

Sự tự tin của người Thái là có cơ sở. Bởi U19 Việt Nam đã chia tay lứa Công Phượng cùng HLV Graechen và vẫn đang phải vật lộn để tìm ra lối chơi hợp lý nhất.

U19 Myanmar cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi hầu hết các cầu thủ từng dự giải U19 châu Á năm ngoái đã quá tuổi.

Đối thủ được coi là đáng gờm nhất Australia thì lại bỏ giải vào phút chót.

Trong khi đó, U19 Thái Lan đang sở hữu đội hình mạnh với nhiều cầu thủ tài năng. Nổi bật là Worachit Kanitsribampen, tiền vệ từng có thời gian luyện tập ở châu Âu.

Worachit Kanitsribampen được so sánh với đàn anh Chanathip Songkrasin.
Worachit Kanitsribampen được so sánh với đàn anh Chanathip Songkrasin.

Trước trận ra quân gặp Lào, HLV trưởng U19 Thái Lan nói: “Lào là một đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiểm soát được trận đấu và giành trọn 3 điểm”.

Nếu giành chức vô địch giải U19, người Thái sẽ khẳng định một lần nữa sự “bá đạo” ở khu vực Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại