Van Persie trở lại: Chưa phải câu trả lời đối với Man United

Robin van Persie sắp trở lại, nhưng xem ra Man United vẫn cần nhiều hơn một chân sút có đẳng cấp cao.

Cần một khẩu pháo để bắn hạ "Mèo Đen"

HLV Gustavo Poyet đang xây dựng Sunderland trở thành một tập thể ngày một tiến bộ hơn. Trước một Swansea còn đang bất ổn mà Man United còn bị đánh bại thì làm sao mà các CĐV của Quỷ đỏ không khỏi lo lắng?

Vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford trong trận mở màn Premier League nằm ở khâu tấn công. Với việc Juan Mata bị bộ đôi Ki Sung-Yueng và Jonjo Shelvey theo kèm sát sao, các tiền đạo của Man United coi như mất đi nguồn cung bóng tốt nhất.

Khi ấy, cặp tiền đạo được đòi hỏi phải có sự phối hợp tốt. Tuy nhiên Javier Hernandez lại gây thất vọng nặng nề. Trong suốt 45 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Mexico chỉ có 10 đường chuyền, tức ít hơn cả Jesse Lingard (13 lần), người rời sân ở phút 23 vì chấn thương.

Không phải ngẫu nhiên mà Chicharito sớm bị thay ra bởi Nani sau giờ nghỉ giữa trận. Tuy nhiên cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng chẳng gây được nhiều ấn tượng hơn. Wayne Rooney tỏ ra bất lực. Anh cần một người phối hợp đẳng cấp. Sự trở lại của Van Persie, vì thế, là vô cùng quan trọng với Man United lúc này.

Anh không cần được “bơm” bóng tận chân để ghi bàn như Chicharito, mà có thể tự tìm kiếm cơ hội và dứt điểm đa dạng hơn. Mùa trước, Van Persie đã biến 26,1% cú dứt điểm thành bàn. Anh cũng không khiến cho đồng đội phát cáu vì thi đấu ích kỷ như Nani, mà có thể kiến tạo tốt. Mùa trước, dù ra sân hạn chế vì chấn thương, nhưng Persie cũng đã tạo ra tổng cộng 17 cơ hội, 3 trong số đó giúp đồng đội lập công.

Điều quan trọng hơn là không ít lần, anh đã một mình cứu cả đội. Những ví dụ tiêu biểu là trận hòa Southampton 19/10, thắng Arsenal 10/11 và đáng nhớ nhất đương nhiêu là cú hat-trick giúp United vượt qua Olympiakos ở vòng 16 đội Champions League ngày 19/3. Van Persie là một tiền đạo không cần cả đội phải chơi tốt, thậm chí, với thói quen “ẩn mình”, việc cả đội chơi tồi lại là điều kiện cho anh dễ đi tìm bàn thắng hơn.

Van Persie có lẽ sẽ không miệt mài chạy như Chicharito, nhưng những cú đỡ bóng gọn gàng, những đường chuyền giàu tính đột biến hay những pha dứt điểm sắc bén là những điều hoàn toàn có thể kỳ vọng ở anh.

Trước một Sunderland đang sung sức, Van Gaal, Rooney và cả tập thể Man United sẽ cần tiền đạo người Hà Lan.

Chưa phải lời giải sau cùng

Sự trở lại của Van Persie sẽ giúp cho Quỷ Đỏ sắc sảo hơn trên hàng công khi họ sẽ có cây đinh ba mạnh mẽ nhất (cùng Rooney và Mata). Con số 48 bàn thắng sau 2 mùa tại United là có trọng lượng để khen ngợi, nhưng có lẽ con số tròn 100 ngày “nằm viện” với 3 chấn thương cũng có sức nặng tương đương khi lý luận.

Không cần kể lại hồ sơ bệnh án của Van Persie nữa. Sự nhạy cảm với chấn thương có thể khiến United trả giá nếu quá phụ thuộc vào sự có mặt của anh. Ngoài ra, năm nay anh cũng đã bước vào tuổi 31. Rõ ràng không thể kỳ vọng lâu dài vào một cầu thủ đã bước vào tuổi “băm”. Van Persie cũng không hẳn là một tiền đạo có giá trị cao về lối chơi, dù các bàn thắng của anh vô cùng quý giá. Chân sút người Hà Lan thường hoạt động độc lập và âm thầm để đi tìm bàn thắng, nhưng không hẳn là nhân tố giúp cả đội vận hành nhuần nhuyễn hơn.

Việc Van Gaal cố gắng sắp xếp sơ đồ 2 tiền đạo cắm được coi là biện pháp để tạo điều kiện cho cả Rooney và Persie cùng xuất phát trên hàng công, nhưng sau cùng, hệ thống 3-5-2 vẫn khó có thể được sử dụng để vươn tới đỉnh cao. Juventus hay Liverpool giai đoạn giữa mùa giải trước chính là những ví dụ điển hình.

Đối mặt với Mèo Đen, Man United sẽ cần có Van Persie. Nhưng đối mặt với chặng đường dài, họ vẫn cần một (vài) cái tên khác để trở lại đỉnh cao...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại