Van Gaal vẫn còn “xa lạ” ở Old Trafford

HLV Louis Van Gaal đã có màn ra mắt không thể tệ hơn khi đội bóng Manchester United (M.U) của ông thua 1-2 trước Swansea ngay trên sân nhà trong trận đấu mở màn PL...

Không có gì để bào chữa cho thất bại này của M.U, khi các học trò của HLV Van Gaal tỏ ra chưa thể thích ứng với hành trang chiến thuật của ông thầy mới. Trước Swansea, sơ đồ 3-5-2 mà M.U tập luyện suốt một tháng qua đã trở thành điểm yếu của họ.

Việc chỉ có một cầu thủ ở mỗi hành lang khiến đôi cánh trở thành khuyết điểm trong cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự của M.U. Một mình Ashley Young (trái) và Jesse Lingard (phải) không đủ sức lên công về thủ và hệ quả là Lingard sớm phải rời sân vì chấn thương từ giữa hiệp một. Thêm vào đó, việc HLV Van Gaal sử dụng bộ ba tiền vệ có thể hình “mỏng cơm” Darren Fletcher - Ander Herrera - Juan Mata ở trung lộ khiến M.U hầu như không có khả năng phòng ngự từ xa. Cả hai bàn thua của M.U chính là hậu quả của khuyết điểm này khi họ bị đối thủ khoét xuống từ cánh và phối hợp trung lộ như chỗ không người.

Tệ hơn cả, những “chân chuyền” như Mata hay tân binh Herrera thường xuyên chuyền bóng hỏng và hầu như không có nổi một pha phối hợp đột biến nào. Bàn thắng duy nhất của M.U chỉ đến từ một pha phạt góc. Còn lại, chính Swansea mới là những người tự tin chơi bóng, phối hợp bài bản hơn. Khoảng 20 phút cuối trận, người ta chỉ thấy một M.U “ngựa quen đường cũ” với lối tấn công đơn điệu tạt và... tạt bóng như dưới thời HLV David Moyes.

Tất nhiên, việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Van Persie, Luke Shaw, Michael Carrick... là một nguyên do quan trọng khiến màn ra mắt của HLV Van Gaal không được như ý. Nhưng ít nhất, thất bại này cũng cho các CĐV “quỷ đỏ” thấy rõ những tín hiệu tích cực từ chuyến du đấu ở Mỹ của M.U chỉ mới là ảo tưởng. HLV Van Gaal vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tạo nên nét tích cực thật sự cho đội bóng mới của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại