Van Gaal vẫn “chày cối” dù chỉ còn 8 ngày định mệnh

Tiểu Mã |

Trước thông tin tương lai mình sẽ được định đoạt trong 3 trận đấu vào 8 ngày tới, vị HLV người Hà Lan vẫn tỏ ra rất bảo thủ.

Sau thất bại 0-2 trước Liverpool tại sân Anfield trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League, HLV Van Gaal đã chịu làn sóng phẫn nộ và chỉ trích dữ dội hơn bao giờ hết lực lượng CĐV.

Theo Express, dù đã rất cố gắng “vị tha” nhưng Phó chủ tịch Ed Woodward và các ông chủ nhà Glazer dường như không còn kiên nhẫn thêm được nữa.

Tương lai của "Tuylip thép" sẽ được ra phán quyết trong 3 trận đấu ở 8 ngày tới. Đó là các cuộc đối đầu với West Ham tại FA Cup, trận lượt về gặp Liverpool tại Europa League và cuộc derby với Man City tại Premier League.

Nếu không thể giành những kết quả tích cực trong 3 trận này, cơn ác mộng của Van Gaal tại Man United cũng sẽ được giải thoát, và ban lãnh đạo đội bóng sẽ bổ nhiệm Giggs làm HLV tạm quyền để chờ đợi Mourinho vào mùa Hè.

Van Gaal vẫn rất bảo thủ dù bị chỉ trích dữ dội.
Van Gaal vẫn rất bảo thủ dù bị chỉ trích dữ dội.

Dù đang ở hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng” là thế nhưng thật bất ngờ khi Luis Van Gaal vẫn tỏ ra rất “cứng”.

Trả lời phóng viên về việc tương lai của ông sẽ định đoạt trong 8 ngày tới, chiến lược gia người Hà Lan thằng thừng nói: “Tôi không bàn tới chuyện đó với các anh bởi các anh không phải những người quyết định tương lai của tôi.

Tôi vẫn đang làm việc theo phong cách của mình. Nếu các anh nhìn vào trận đấu ở Anfield, các anh sẽ nghĩ chúng tôi không thể giành bất kỳ danh hiệu nào.

Nhưng các anh hãy nhìn vào những gì chúng tôi đã làm được ở mùa bóng năm nay so với năm ngoái, rõ ràng đã có sự cải thiện.

Từ sau trận thua Midtjylland các anh đã đòi sa thải tôi tận 3 lần rồi. Chúng tôi vẫn còn đang thi đấu ở 3 đấu trường và không nhiều đồng nghiệp của tôi có thể làm điều đó. Hiện tại chúng tôi vẫn còn cơ hội trước Liverpool.

Chúng tôi cũng có thể đánh bại West Ham ở cúp FA Cup. Chúng tôi sẽ phải đá ở sân khách, đó sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội và mọi người phải tin vào điều đó”.

Theo Express, mặc dù cứng rắn là vậy nhưng rõ ràng tương lai của Van Gaal đã ở bên bờ vực thẳm. 8 ngày sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng để ông níu kéo thêm tương lai của mình nếu không muốn bị tiễn lên “đoạn đầu đài”.

Trước trận đối đầu tại FA Cup, HLV Slaven Bilic phía WestHam đã tỏ ra thông cảm cho Van Gaal:

“Vấn đề lớn nhất của Man United là thiếu một chân sút đẳng cấp thế giới. Họ không có một Van Nistelrooy, một Ronaldo hay Aguero, trong khi Rooney thì đang chấn thương”.

Slaven Bilic cũng tỏ ra khá lo lắng bởi rất có thể Man United sẽ vùng lên như một chú sư tử bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại