Van Gaal, "con ma" nhà họ Hứa

Bảo Nam |

Thất bại ngay trên sân nhà của Quỷ đỏ càng trở nên cay đắng hơn gấp bội nếu chúng ta nhớ rằng, chỉ cách đây 1 ngày, Louis Van Gaal còn khoác lác về chuyện “Man United sẽ thắng một mạch đến cuối mùa”.

Trong cơn phấn khích sau khi bệnh viện Man United cho xuất hàng loạt thương binh, Louis Van Gaal hùng hổ nói, ông muốn biến Quỷ đỏ thành CLB hay nhất trên thế giới, và ông muốn chứng kiến Man United thắng một mạch đến cuối mùa bóng.

Nhưng ngay ở trận đầu tiên thực hiện lời hứa ba hoa khoác lác này, Van Gaal đã thua trận. Thất bại 0-1 trước Southampton ngay trên sân nhà được hình dung như thể Van Gaal vừa tự tay tát vào mặt chính mình.

Trong bài phát biểu nhấn vào chuyện biến Man United thành “CLB hay nhất thế giới”, Van Gaal có nói vài câu về một lối chơi tập thể, về sự gắn kết trong đội hình là chìa khóa chiến thắng. Đó chính là lời nói dối đầu tiên.

Man United trước Southampton hoàn toàn không có một phút nào thể hiện được sự gắn kết như Van Gaal nói.

Man United hụt hơi trước Southampton

Man United hụt hơi trước Southampton

Một đội bóng nhìn đâu cũng thấy siêu sao mà chuyền hỏng liên tục, cả trận không có nổi một pha dứt điểm trúng đích nào (lần đầu tiên từ năm 2009 Man United không sút trúng đích một lần nào tại Old Trafford).

Khôi hài hơn nữa nếu biết, thủ thành Fraser Foster thậm chí còn chuyền chính xác nhiều hơn cả… Di Maria.

Sau khi tự bóc mẽ bản thân về việc biến Man United thành một tập thể gắn kết, Van Gaal thêm một lần nữa tát vào mặt mình với những quyết định thay người khó hiểu.

Luke Shaw đang thi đấu ở mức tròn vai bên cánh trái bỗng dưng bị ông rút ra, thay vào bằng một cầu thủ mà đến dũng khí cầm trái bóng lại thực hiện một đường chuyền đàng hoàng cũng không có như Blackett thì thật quá khó hiểu.

Chính Blackett là một trong những cầu thủ mắc sai lầm trong tình huống Man United thủng lưới.

Sự xuất hiện của anh trên sân cũng khiến cho một trong những phương án tấn công trước đó của Man United (Shaw dâng cao tạt bóng) biến mất hoàn toàn.

Sau hàng loạt những lời nói dối lặt vặt, thất bại chung cuộc chính là lời nói dối khủng khiếp nhất của Van Gaal.

Man United đã thua, chấm dứt mạch 10 trận bất bại liên tiếp ngay ở trận đầu tiên ông thầy người Hà Lan khoác lác về một “Quỷ đỏ mạnh nhất thế giới”. Thật là lố bịch.

Ngay cả chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp vừa bị cắt đứt cũng là một sự lố bịch. Sang mồm thì gọi là Man United đứt chuỗi bất bại.

Di Maria chơi quá tệ

Di Maria chơi quá tệ

Nhưng thực tế mà nói, trong 10 trận không thua này, có quá nửa Quỷ đỏ xứng đáng thua. Ngay cả ở chiến thắng trước một CLB hạng lông như Yeovil Town mới đây cũng đầy nhức nhối.

Một chiến thắng xây dựng trên sự kém cỏi đến thảm hại của hàng công đối phương, dù hàng thủ Man United liên tục “phát quà” cho đối thủ.

Là một HLV giàu kinh nghiệm, Van Gaal thừa hiểu rằng, những lời hứa kiểu như vừa qua, nếu ông thực hiện được, cùng lắm chỉ được phong 2 chữ "tự tin".

Còn nếu bị phá vỡ theo cái cách xấu mặt như tối qua, niềm tin dành cho ông, ngay cả sự kính trọng đối với ông, cũng bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Vậy là giờ đây, sau 21 trận Premier League, Louis Van Gaal đang có số điểm đúng bằng 21 trận của… David Moyes mùa trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại