U23 Việt Nam vs U23 UAE: Mơ được “chết” như U23 Thái Lan

Đoàn Dự |

U23 Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á, nhưng cách “chết” của họ là thứ mà U23 Việt Nam đang vô cùng thèm khát.

23h30 ngày 20/1, SVĐ Grand Hamad, bảng D, VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam vs U23 UAE

Người Thái bay cao ở châu Á

Ngoại trừ U23 Nhật Bản có quyền không e ngại U23 Thái Lan sau chiến thắng “giòn tan” 4-0, chắc chắn rất nhiều đội bóng ở VCK U23 châu Á đã phải dành sự kiêng dè cho đoàn quân của HLV Kiatisak.

Bởi 2 đối thủ U23 Saudi Arabia và U23 Triều Tiên đều là những cái tên rất mạnh song cũng chẳng thể giành nổi chiến thắng trước U23 Thái Lan.

Công bằng mà nói, trước 2 địch thủ mạnh này, Thái Lan đều lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng số cơ hội cũng như sự nguy hiểm khi tấn công của đội bóng áo xanh không hề thua kém đối phương.

Sở dĩ có được điều đó là bởi U23 Thái Lan vẫn luôn trung thành với lối đá kĩ thuật, ban bật nhỏ của mình, được thể hiện qua các đôi chân chất lượng mà quan trọng nhất là ý chí của Kiatisak.


U23 Thái Lan đã chơi rất hay trước U23 Triều Tiên.

U23 Thái Lan đã chơi rất hay trước U23 Triều Tiên.

Đó là thứ tinh thần thi đấu rực lửa, là sự trung thành với một lối đá không chỉ đẹp mắt, mà quan trọng nhất là thích hợp với cầu thủ Thái Lan.

Chính vì thế nên ngay cả khi đang thua U23 Triều Tiên 1-2 và đối mặt rõ nguy cơ bị loại, U23 Thái Lan vẫn có thể tạo nên một bàn thắng ở phút 78 đầy biến ảo.

Các cầu thủ áo xanh có pha phối hợp đẹp như mơ rồi dứt điểm không thể chê của Chanathip Songkrasin.

U23 Thái Lan 2-2 U23 Triều Tiên

Bao giờ U23 Việt Nam “nhảy múa” và Công Phượng ghi bàn?

Trước U23 Jordan hay U23 Australia, U23 Việt Nam chưa khi nào “nhảy múa” được như người Thái Lan. Và ngôi sao sáng nhất, Công Phượng, cũng chưa ghi nổi bàn nào.

Tạm dẹp qua những vấn đề về chất lượng cá nhân cầu thủ, điều U23 Việt Nam thiếu là một lối chơi cho phép học trò của ông Miura có thể “liều mình” với đối phương và tìm kiểm khoảnh khắc tỏa sáng, chứ không phải chộp giật cơ hội ăn bàn.


Hãy để Công Phượng có cơ hội tỏa sáng, chứ đừng chỉ là chộp giật những cơ hội hiếm hoi.

Hãy để Công Phượng có cơ hội tỏa sáng, chứ đừng chỉ là chộp giật những cơ hội hiếm hoi.

Trong những phút cuối trận gặp U23 Australia, khi Hồng Duy rồi Tuấn Anh vào sân, U23 Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn đối thủ, đó là điều không phải bàn cãi.

Có quá nhiều lý do để ông Miura biện hộ cho mình tại sao không tung bộ đôi này vào từ đầu. Có quá nhiều lý do để ông không dùng lứa cầu thủ trẻ của HAGL làm trụ cột trong 2 cuộc chiến vừa qua.

Những lý do đó của ông Miura có thể đúng, có thể sai. Nhưng sự sai và đúng giờ đây không còn ý nghĩa nữa.

Chúng ta đang có cơ hội đầu tiên thi đấu ở một VCK U23 châu Á và không chắc sẽ làm lại được điều đó.

Trận đấu với U23 UAE đêm nay là cơ hội cuối cùng để NHM liệu có thể biết lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… làm nên được “trò trống” gì hay không.


Thi đấu với phong cách mới, biết đâu U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ?

Thi đấu với phong cách mới, biết đâu U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ?

U23 Việt Nam mới ghi được 1 bàn duy nhất trước U23 Jordan (1-3), sau 2 trận đấu ở VCK U23 châu Á. Người lập công là Duy Mạnh ở phút 86, tình huống chỉ mang tính danh dự!

Liệu ông Miura có dám 1 lần, vứt bỏ đi cái tôi của mình, để thỏa mãn NHM Việt Nam?

Hơn lúc nào hết, những triết lý bóng đá đúng hay sai, những cái tôi cá nhân hợp lý hay chưa hợp lý cần được gác sang một bên.

Chắc chắn mọi người dân Việt Nam, dù thông thái hay chỉ là những “tay mơ” bóng đá đều đang kì vọng vào một trận đấu của lứa cầu thủ HAGL làm trụ cột, với lối đá ban bật ngắn giàu tính kĩ thuật cá nhân.

Có thể bằng lối chơi ấy, chúng ta vẫn sẽ thua một U23 UAE mạnh và rất khát điểm. Nhưng hãy cùng nhảy múa lên, cùng sống với niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại của nền bóng đá Việt Nam.

Tới đi Miura, xin hãy hy sinh cái tôi của ông vì Việt Nam một lần cuối cùng và mãi mãi!

Dự đoán: U23 Việt Nam 1-1 U23 UAE

ĐH dự kiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại