U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: Hãy là Ánh Viên trên sân cỏ!

Đoàn Dự |

Bóng đá không phải trò chơi của kỷ lục, nhưng quyết tâm là thứ mọi cầu thủ luôn cần để có thể chiến thắng đối phương.

13h00 ngày 13/6, Bán kết 1 môn bóng đá nam SEA Games 28: U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

Xin mượn 1 câu nói của Ánh Viên để động viên các cầu thủ U23 Việt Nam:

“Nếu tôi hài lòng với những gì đã đạt được, tôi là kẻ thất bại ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ tới ngày mai. Tôi không nhớ đến chiến thắng, mỗi ngày đều nỗ lực như chưa giành được gì!”

Trong nhiều năm gần đây, Myanmar chưa bao giờ là đối thủ thực sự đáng lo ngại với Việt Nam. Vì thế xét về mặt chuyên môn, đối thủ tối nay không phải quá đáng sợ cho thầy trò Miura.

Thực tế là U23 Myanmar dù có hàng công tốt, ghi 14 bàn/4 trận nhưng cũng đã thủng lưới 7 bàn. Trước U23 Campuchia, Myanmar chơi không tốt và còn thủng lưới 3 lần.

Không có được lực lượng mạnh nhất do chia sẻ nhân sự với đội tuyển dự U20 thế giới, Myanmar đang yếu ở nhiều vị trí, đặc biệt là hàng phòng ngự.

Vì thế, lối chơi thiên về phòng ngự kín kẽ, tấn công sắc lẻm vào điểm yếu đối phương của Miura chính là khắc tinh cho Myanmar.

Nhưng đó chỉ là lập luận thiên về lý thuyết. Ở một trận Bán kết, đôi khi tinh thần mới quyết định thắng bại.

U23 Myanmar có thể thủng lưới 3 bàn trước Campuchia, nhưng cái cách đội bóng này nỗ lực, ghi liền 2 bàn ở phút 89 và 90+1 để có tỷ số hòa, mang về 1 điểm hòng chắc ngôi đầu bảng A mới thật sự đáng lo ngại.

Điều đáng sợ của U23 Myanmar là tinh thần.

Điều đáng sợ của U23 Myanmar là tinh thần.

Trước trận đấu, cả HLV Kyi Lwin lẫn đội trưởng U23 Myanmar - Nay Lin Tun, đều khẳng định đã sẵn sàng đánh bại Việt Nam để vào Chung kết.

Còn HLV U23 Thái Lan, Kiatisak thì nhận định, đối thủ của họ nếu gặp trong trận chiến cuối cùng, sẽ chẳng phải Việt Nam.

Myanmar tự tin thắng U23 Việt Nam

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Zico Thái có lý để nhận định như vậy. Huyền thoại này từng nói đá với Việt Nam của 10 – 20 năm về trước rất dễ, khi các cầu thủ áo đỏ cứ tự cầm bóng rồi mắc sai lầm, cho Kiatisak và các đồng đội tận dụng để ghi bàn.

Trước Thái Lan trong 3 trận gần đây, dù được gia cố sự chắc chắn bởi Miura, ĐTQG và U23 Việt Nam vẫn thế, mong manh bởi các sai lầm cá nhân và ngay cả hệ thống thi đấu cũng chưa thật sự vững vàng.

Khi ĐTQG Việt Nam thua 0-1 trước thềm SEA Games, Miura thừa nhận các cầu thủ đã hoảng loạn trước người Thái, dẫn tới đá thô bạo dẫn tới thẻ đỏ gián tiếp của Minh Châu.

Trận đó, Việt Nam vì chính vị trí bỏ khuyết của Minh Châu!

Rồi đến trận cuối bảng B, các hậu vệ U23 Việt Nam liên tiếp sai lầm, để Thái Lan ghi tới 3 bàn.

Tiếng rằng đã xác định có thể thua Thái Lan, nhưng dễ thấy tâm lý các chàng trai áo đỏ bị ảnh hưởng nặng nề. Vì thế chẳng ai ăn mừng siêu phẩm của Thanh Bình ở cuối trận.

Các cầu thủ U23 Việt Nam dễ thăng hoa cảm xúc sau chiến thắng, nhưng cũng gặp nhiều trở ngại tâm lý khi thất bại.

Các cầu thủ U23 Việt Nam dễ thăng hoa cảm xúc sau chiến thắng, nhưng cũng gặp nhiều trở ngại tâm lý khi thất bại.

Cần phải thấy rõ là U23 Việt Nam có rất nhiều lý do để quan ngại về mặt tinh thần sau các trận chiến vòng bảng. Các cầu thủ chia sẻ họ mất ngủ sau khi thắng đậm Malaysia 5-0. Rồi những cái đầu lại cúi gằm khi thua trận 1-3 trước Thái Lan…

Sẽ thế nào khi được đánh giá cao hơn về chuyên môn, U23 Việt Nam lại bị thủng lưới trước vào tối nay? Liệu khi đó, ám ảnh về những lần thất bại tại SEA Games, về thất bại mới đây trước Thái Lan có làm đôi chân các cầu thủ nặng nề?

Chính vì thế, hơn lúc nào hết, U23 Việt Nam cần có được tinh thần của Ánh Viên, mỗi ngày trôi qua, không nhớ gì về thành công và thất bại. Các cầu thủ chỉ cần cố gắng hết sức mình, với trái tim nóng và cái đầu thật sự lạnh.

Myanmar chẳng phải đối thủ quá khó nhằn. Nếu thắng chính mình, U23 Việt Nam có thể vào Chung kết!

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
"Tôi nhắc lại, Chung kết SEA Games vẫn sẽ là Việt Nam vs Thái Lan".

* Trưa nay, Miura sẽ phải tung đội hình mạnh nhất vào sân và đó cũng là nguy cơ lớn cho các cầu thủ đã dính một thẻ vàng, như Mạc Hồng Quân, Công Phượng. Nếu chúng ta đi tiếp mà thiếu vắng các trụ cột này trước Thái Lan, cơ hội đoạt HCV sẽ rất mong manh.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-1 U23 Myanmar

ĐH dự kiến:

U23 Việt Nam: Minh Long, Minh Tùng, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Ngọc Thắng, Huy Hùng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Công Phượng, Hồng Quân.

U23 Myanmar: Kyaw Zin, Aung Si Thu, Bo Bo, Nay Lin Tun, Kaung Sat, Ko Ko Thein, Zaw Hein, Thura Shine, Ye Ko Oo, Aung Ye Win, Win Zin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại