U23 Việt Nam vs U23 Indonesia: Yêu được đến đâu?

Đoàn Dự |

Người ta bảo, SEA Games đã kết thúc với U23 Việt Nam và NHM bóng đá nước nhà. Thế thì yêu được đến đâu?

13h00 ngày 15/6, tranh HCĐ: U23 Việt Nam vs U23 Indonesia

Thất bại cay đắng trước U23 Myanmar buộc U23 Việt Nam phải chơi thêm 1 trận đấu nữa ở SEA Games 28, một trận đấu theo nhiều người có lẽ đã trở nên thừa thãi: Tranh HCĐ. Nhưng ở một vài khía cạnh nào đó, cuộc chiến này còn hơn cả trận Chung kết.

Yêu được đến đâu?

Tôi tự hỏi, vào lúc 13h00 hôm nay, sẽ có bao nhiêu người tới SVĐ trực tiếp cổ vũ U23 Việt Nam. Và ở quê nhà, sẽ có bao nhiêu người ngồi trước màn hình để dõi theo các chàng trai của HLV Miura?

Câu trả lời cho hoài nghi ấy sẽ là vô cùng quan trọng, để biết được tình yêu bóng đá của người Việt Nam thực sự lớn đến đâu.

Một nền bóng đá chỉ thật sự vững mạnh khi toàn dân yêu mến môn thể thao ấy, yêu một cách chân thành không vụ lợi. Và cũng chỉ khi bạn thực sự yêu, có thể bên đội bóng những lúc thất bại, mới đủ quyền đòi hỏi thành công trong tương lai.

Thua trận này mới thật sự là thảm họa!

Trận tranh HCĐ với Indonesia có quan trọng với thầy trò Miura không? Trong trường hợp chúng ta vào Chung kết SEA Games, một thất bại nữa trước Thái Lan có lẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhiều trước Indonesia trưa nay!

Bởi chúng ta sẽ lại đụng độ một đối thủ nữa được đánh giá yếu hơn, trong tình huống NHM đang vô cùng thất vọng, đau đớn.

CĐV Việt Nam có thể không nói ra, nhưng lúc này, họ cần một chiến thắng, để xoa dịu tinh thần, và đặc biệt là để biết rằng U23 không yếu đuối.

Họ cần có cơ sở để tin rằng, khoảnh khắc chúng ta thua U23 Myanmar chỉ là một sự không may, chứ chẳng phải do ám ảnh nhụt tinh thần dẫn tới thất bại giống 50 năm qua.

Thầy trò Miura vẫn đang rất buồn sau thất bại trước U23 Myanmar.

Công Phượng và các đồng đội vẫn buồn sau thất bại trước Myanmar.

Lúc này, thầy trò Miura đang có niềm tin thấp nhất. Họ vẫn chưa buồn có cuộc họp rút kinh nghiệm sau thất bại trước Myanmar. Không hiểu những đôi chân ấy, và cái đầu của Miura sẽ tiếp cận trận đấu với Indonesia trưa nay như thế nào?

Nhưng dù các bạn có phải đối diện một khán đài thưa hơn rất nhiều, cũng phải cố gắng thi đấu và chiến thắng tưng bừng, để ngay lập tức bắt đầu hành trình mới, tiếp tục reo niềm hy vọng cho NHM về một ngày vinh quang.

Còn nếu nhỡ thất bại ư, có lẽ những CĐV trung thành sẽ không khóc nữa. Họ sẽ lặng lẽ tạm cất những niềm hy vọng đi, trong một thời gian dài sắp tới…

* Trận đấu trưa nay sẽ là lần cuối các cầu thủ sinh năm 1992 như Hồng Quân, Huy Hùng, Phi Sơn, Ngọc Thịnh và Minh Tùng thi đấu tại sân chơi SEA Games.

Dự đoán: U23 Việt Nam 3-1 U23 Indonesia

ĐH dự kiến:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại