U23 Việt Nam: Uẩn khúc sau pha phản lưới nhà "không tưởng"

Đoàn Dự |

Dù không nhiều nhưng cũng đã có NHM chỉ trích pha bóng của Hoàng Lâm ở U23 Việt Nam là giống như... bán độ. Hai chữ ấy quả thật rất nặng nề và xấu xí!

Phút 64 trận U23 Việt Nam vs U23 UAE, các chàng trai áo đỏ đang dẫn trước 1-0 và thi đấu thăng hoa. Bất ngờ, U23 UAE tạt bóng bổng từ cánh phải vào vùng 16m50 của Việt Nam.

Trong tình huống bóng rất đơn giản, không có cầu thủ đối phương gây áp lực, Hoàng Lâm lại đánh đầu phản lưới nhà khiến Văn Tiến “chết đứng như trời trồng”.

U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE

Về pha bóng này, Quế Ngọc Hải, người từng nhiều lần lên tuyển làm đồng đội với Hoàng Lâm chia sẻ:

“Mình cũng có xem tình huống của Hoàng Lâm. Mình nghĩ trong pha bóng đó, Hoàng Lâm có thể chủ định đánh đầu qua xà chịu phạt góc. Đó chỉ là 1 tình huống không may thôi”.

Khi được đặt câu hỏi nếu là mình sẽ xử lý thế nào, Hải tiếp:

“Nếu là mình, tất nhiên mình sẽ đánh trượt ra sau, ra ngoài biên hoặc đánh đầu lên giữa sân.

Có thể Hoàng Lâm nghĩ tiền đạo đối phương sát mình quá, nên tính đánh đầu qua xà. Trong tình huống đó, nếu quan sát tốt hơn thì Hoàng Lâm có thể làm chủ được tình huống”.


Quế Ngọc Hải là trung vệ trẻ được ông Miura tin cậy nhất trong gần 2 năm làm việc ở Việt Nam.

Quế Ngọc Hải là trung vệ trẻ được ông Miura tin cậy nhất trong gần 2 năm làm việc ở Việt Nam.

Cũng là cầu thủ trẻ, từng trải qua nhiều chuyện khó khăn trong sự nghiệp, Quế Ngọc Hải cảm thông với người đồng nghiệp.

“Bàn thua tất nhiên ảnh hưởng đến toàn đội, nên trong tâm lý Hoàng Lâm sẽ thấy có lỗi rất nhiều.

Bản thân Hải cũng gặp những chuyện tương tự, nên vừa rồi nói với Hoàng Lâm có bảo là chuyện đã qua rồi thì đừng suy nghĩ quá nhiều, để nó trôi qua đi.

Có sai thì mới có sửa, có rút kinh nghiệm thì mới tiến bộ. Mình nghĩ nếu đã muốn trở thành một cầu thủ giỏi, tốt thì phải cần bản lĩnh vượt qua khó khăn lúc này”.

Dù không nhiều, nhưng khá tai hại khi trong sáng nay, một bộ phận CĐV vội dùng những từ ngữ rất nặng nề như “bán độ”, “dàn xếp tỷ số” cho pha bóng của Hoàng Lâm.

“Có những CĐV rất tốt, luôn luôn ở bên đội tuyển. Nhưng cũng có những người chỉ thấy rồi quen miệng nói ra. Vấn đề với chúng em là đá bóng vì danh dự, gia đình, tổ quốc và NHM.

Thực sự em chỉ muốn gửi lời đến NHM, rằng cầu thủ trẻ chúng em, hãy để có sai thì có sửa, chứ đừng áp đặt rằng bán độ hay thế này thế kia.

Chúng em chẳng dại vì gì đấy để đánh đổi danh dự con người. Con người mất danh dự là mất tất cả, bọn em không dại gì như vậy, còn danh dự gia đình nữa.

Có rất nhiều tấm gương của các anh đi trước rồi, nên bây giờ chúng em vào sân chỉ muốn đá bóng và cống hiến thôi” – Ngọc Hải chia sẻ tâm sự có phần cay đắng.


Sau thất bại 2-4 trước Malaysia ở Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải đã khóc nấc ngay trên sân.

Sau thất bại 2-4 trước Malaysia ở Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải đã khóc nấc ngay trên sân.

Còn nhớ ở trận lượt về Bán kết AFF Cup 2014, chính Ngọc Hải và các đàn anh ở ĐTQG Việt Nam đã vướng phải nghi vấn “có vấn đề” do Chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng, và nhiều NHM đưa ra.

Khi đó, Quế Ngọc Hải cũng đã rơi nước mắt, rồi vững vàng đứng lên để tiếp tục thể hiện mình là một trung vệ xuất sắc của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại