Thất bại 0-2 trước chủ nhà
Indonesia ở bán kết, giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam tại sân chơi SEA
Games lại một lần nữa dang dở. Trận thua toàn diện đó đã khiến CĐV bóng
đá nước nhà không khỏi thất vọng về màn trình diễn nhạt nhòa của các
tuyển thủ U23.
Ngay cả khi thầy trò Falko Goetz vượt qua U23 Myanmar để giành tấm HCĐ thì đó vẫn là một kết quả thất vọng. Tuy nhiên, ngay cả nhiệm vụ tưởng chừng không quá khó khăn đó, U23 Việt Nam vẫn không làm nổi, thậm chí còn chịu thua với tỉ số khó tin, 1-4.
Ở phút 34, pha đá phạt tưởng như vô hại của Kyaw Zayar Win lại mang đến bàn thắng cho U23 Myanmar. Sai lầm của Tuấn Mạnh đã khiến chúng ta phải trả giá. Bước sang hiệp 2, HLV Falko Goetz lần lượt tung bộ đôi Anh Quang và Đình Tùng vào sân nhưng sự thay đổi đó chẳng mang đến một kết quả khả quan nào. Thậm chí, chúng ta còn phải tiếp tục chịu bàn thua. Từ đường tạt bóng bên phía cánh phải, Kyaw Zayar Win một lần nữa lập công với cú đánh đầu khá thoải mái.
Bị dẫn trước tới 2 bàn, sẽ chẳng ai dám nghĩ tới một cuộc lội ngược dòng cho U23 Việt Nam bởi những pha lên bóng vẫn tỏ ra đơn điệu và thiếu tính phối hợp. Trong khi đó, hàng thủ lại thi đấu như mơ ngủ và 2 bàn thua tiếp theo là điều tất yếu. Min Thu và Kyaw Ko Ko lần lượt lập công khiến những CĐV mơ mộng nhất có mặt tại Bung Karno cũng phải ra về.
Bàn thắng muộn màng của trung vệ Anh Quang ở phút 86 không còn nhiều ý nghĩa. Đỉnh cao của nỗi thất vọng cho U23 VN là khi Văn Quyết nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút bù giờ thứ 5. Văn Quyết vẫn cố tình đá bóng sau khi trọng tài thổi còi báo việt vị và đó là nguyên nhân dẫn tới án phạt.
SEA Games 26 đã kết thúc với U23 Việt Nam. Trong khi Đoàn TTVN thi đấu ấn tượng và vượt chỉ tiêu vàng đã đặt ra thì môn bóng đá nam lại gây thất vọng lớn. Đó là một trong những thất bại đau đớn nhất mà bóng đá nước nhà phải đón nhận trong nhiều kì SEA Games đã qua.
Theo Bongdaso.com