U23 Việt Nam, Miura và bất ngờ sau kỳ tích AFF Cup 2008

Hà Phương |

Chúng ta có thể tạo nên kỳ tích AFF Cup 2008 nhờ một đội quân "thử xịt, đốt kêu" thì chẳng lý gì, ông Miura và U23 Việt Nam không được đặt kỳ vọng.

Thầy trò HLV Miura đã kết thúc các trận đấu giao hữu của mình để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 với một kết quả đáng thất vọng:

Không thắng được trận nào, hòa 2 và để thua 4, chỉ ghi được vẻn vẹn 4 bàn thắng trong khi để thủng lưới nhiều gấp 3 lần (12 bàn).

Tuy nhiên lần giở lại lịch sử bóng đá Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng bằng một chuỗi các trận giao hữu không biết đến chiến thắng.

Gần đây nhất năm 2008, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto cũng đã chạy đà cho AFF Suzuki Cup 2008 theo một cách tương tự, thậm chí còn tồi hơn U23 Việt Nam của HLV Miura hiện nay.

Trước thềm giải đấu quan trọng nhất trong năm 2008 của bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Calisto đã trải qua 10 trận đấu giao hữu mà không thắng nổi lấy một trận nào:

Để thua tới 6 trận (0-1 trước ĐT Indonesia, 2-3 trước U23 Trung Quốc, 0-2 trước U23 Brazil, 2-3 trước ĐT Myanmar, 0-1 trước Sinh viên Hàn Quốc, 2-3 trước ĐT Turkmenistan).

Và chỉ hòa được có 4 trận (0-0 với ĐT Singapore, 0-0 với ĐT CHDCND Triều Tiên, 2-2 trước ĐT Thái Lan, 2-2 trước ĐT Singapore).

Sau những kết quả kém cỏi đó, không ít người cũng đã lên tiếng chỉ trích HLV Calisto, thậm chí có người còn lớn tiếng đòi thay HLV Calisto trước thềm AFF Suzuki Cup 2008.


Nhờ kiên định với HLV Calisto mà ĐTQG Việt Nam có được kì tích AFF Cup 2008.

Nhờ kiên định với HLV Calisto mà ĐTQG Việt Nam có được kì tích AFF Cup 2008.

Tuy nhiên rất may là khi đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn kiên định và đặt niềm tin vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Kết quả là niềm tin đó đã được đền đáp xứng đáng khi ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Calisto càng vào sâu trong giải thi đấu càng hay.

Để rồi cuối cùng bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á một cách xứng đáng và đầy tự hào sau khi đánh bại đối thủ lớn nhất trong khu vực - ĐT Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 2 trận chung kết ngẹt thở.

Tất nhiên việc nhắc lại sự kiện diễn ra cách đây gần 8 năm chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi 2 đội tuyển, 2 ông thầy là hoàn toàn khác nhau.

Và AFF Suzuki Cup dẫu sao cũng chỉ là một giải đấu khu vực vừa tầm với bóng đá Việt Nam hơn nhiều so với vòng chung kết giải U23 châu Á – nơi hội tụ tất cả tinh hoa của bóng đá trẻ châu lục.

Nhưng dẫu sao đó cũng là lý do để người ta vớt vát niềm tin vào U23 Việt Nam trước khi bước vào vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới.

Bản thân U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật cách đây gần 1 năm cũng đã có sự chuẩn bị không thật tốt cho vòng loại giải U23 châu Á 2016.

Trong 3 trận đấu trước khi lên đường sang Malaysia, thầy trò HLV Miura cũng đã không một lần được hưởng niềm vui chiến thắng.

Họ thủ hòa 2 trận (0-0 với U23 Uzbekistan, 1-1 với Đồng Nai) và để thua 1 trận (1-3 trước U23 Thái Lan).

Thế nhưng trên đất Malaysia, thầy trò HLV Miura vẫn có được chiến thắng quan trọng 2-1 trước đội chủ nhà U23 Malaysia.

U23 VN sau đó giành vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Vì thế biết đâu đấy trong lần này, khi bị đánh giá thấp và ở vào thế “cửa dưới”, thầy trò HLV Miura lại rũ bỏ được áp lực và làm nên điều kỳ diệu?

Việt Nam 1-1 Thái Lan (AFF Cup 2008)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại