U23 Brunei vs U23 Malaysia: Mỡ để miệng mèo

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Trước một đối thủ được đánh giá là kém hơn về mọi mặt, chiến thắng như đã nằm chắc trong tay U23 Malaysia.

Với tư cách là nhà ĐKVĐ SEA Games – U23 Malaysia tiến tới Myanmar lần này với mục tiêu bảo toàn ngôi vị của mình ở khu vực ĐNÁ. Nhưng ngay ở vòng bảng, U23 Malaysia đã phải đối diện với khó khăn khi phải cạnh tranh suất đi tiếp với những U23 Việt Nam và U23 Singapore. Đó là còn chưa kể tới U23 Lào, đội bóng đang ngày một tiến bộ sau từng trận đấu.

Cũng chính vì vậy, U23 Malaysia chắc chắn sẽ dồn mọi quyết tâm để đánh bại U23 Brunei – đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng A để nắm chắc những điểm số đầu tiên.

Ở trận đấu trước với U23 Việt Nam, U23 Brunei đã để lộ ra quá nhiều sơ hở trong khâu phòng ngự cũng như tổ chức thế trận. Về gần cuối giờ, các học trò của ông Hoàng Văn Phúc thi đấu trên sân nhàn hạ còn hơn cả đá tập và tỷ số dừng lại ở 7-0.

Do đó, không một lý do nào để có thể khiến NHM hoài nghi về một trận thua đậm nữa dành cho U23 Brunei. Hơn nữa, thầy trò HLV Ong Kim Swee cũng hiểu rất rõ rằng U23 Brunei chính là bàn đạp giúp họ có được khởi động tâm lý tốt trong ngày ra quân và chạy đua hệ số bàn thắng.

Chiến thắng dành cho U23 Malaysia là điều đã nằm ngay trước mắt. Nhưng người xem muốn biết sức mạnh của U23 Malaysia bây giờ và 2 năm trước khác nhau đến nhường nào. Nếu không “bắt nạt” được U23 Brunei một cách hoàn hảo thì ông Ong Kim Swee và các học trò cũng khó nghĩ tới chuyện bảo toàn ngôi vương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại