U21 Việt Nam vs U21 Malaysia: Đừng để mất tình yêu!

Đoàn Dự |

Sự tin yêu của khán giả nhà dành cho U21 Việt Nam đã sút giảm trầm trọng sau trận đấu với U19 HAGL nhưng cơ hội vẫn còn với thầy trò HLV Phan Công Thìn.

15h30 ngày 28/10, SVĐ Cần Thơ, trận tranh giải 3 Cúp Báo Thanh niên 2014: U21 Việt Nam vs U21 Malaysia

Sau trận đấu có phần bạo lực, tiểu xảo với U19 HAGL, U21 Việt Nam đã bị CĐV nhà cũng như báo giới “ném đá” tơi bời. Nhưng đáng mừng thay, vẫn còn những CĐV dành niềm tin yêu cho U21 Việt Nam. Điều đó thể hiện ở hình ảnh một nhóm fan tới đợi trước cửa khách sạn Fortuneland để xin chữ ký và chụp ảnh chung với các cầu thủ U21 Việt Nam vừa ra ngoài đi dạo. Thật đáng mừng, vì chắc chắn điều đó đã tạo ra một luồng quyết tâm mới cho các cầu thủ trẻ trước trận tranh giải 3 với U21 Malaysia chiều nay.

* Trong trận đấu cuối cùng của giải, HLV Phan Công Thìn sẽ cho 4 cầu thủ U19 Việt Nam là Đức Huy, Văn Long, Tuấn Tài và Lâm Ti Phông ra sân.

Với dàn học trò của HLV Phan Công Thìn, có vẻ như vấn đề tâm lý đang trở nên nổi cộm. Còn nhớ trước trận “nội chiến” với các đàn em tới từ Phố Núi, chính lớp đàn anh được nhận định có thể hình, thể lực vượt trội hơn. Nhưng sau trận đấu, HLV Phan Công Thìn lại thừa nhận phải chơi “cửa dưới”, đá phòng ngự vì kém thể lực (?) Ở chiều ngược lại, bị đánh giá yếu hơn nhưng trước lớp đàn anh, U19 HAGL đã thi đấu vô cùng nỗ lực, khôn khéo, vượt qua được giới hạn thể lực mà trước đó nhiều chuyên gia cho rằng Công Phượng và các đồng đội không thể.

Fan nữ sát cánh bên U21 Việt Nam, U19 HAGL đội mưa tập luyện Fan nữ sát cánh bên U21 Việt Nam, U19 HAGL đội mưa tập luyện

Fan nữ vây kín quanh trung vệ Mạnh Hùng khi gặp tuyển thủ U21 Việt Nam tại sảnh khách sạn. Cũng trong chiều nay, U19 HAGL đội mưa tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết.

Còn nhớ ở giải U19 châu Á, U19 Việt Nam với nòng cốt là U19 HAGL đã chơi hay từng trận với tinh thần dần lên cao. Nhờ thứ tinh thần đó kết hợp với việc phân bố thể lực tốt hơn, các cầu thủ trẻ đã đột phá được những giới hạn sức mạnh mới. Và có lẽ trong trận đấu cuối cùng gặp U21 Malaysia, U21 Việt Nam cũng cần thứ tinh thần như thế, để không phải thêm 1 lần nữa than phiền về những vấn đề cơ bản.

U21 Việt Nam cần ra sân thi đấu như thể họ đang chơi trận cuối cùng - vì còn ý nghĩa gì nếu tiếp tục thi đấu mà không được NHM nhà ủng hộ?!

U21 Việt Nam cần ra sân thi đấu như thể họ đang chơi trận cuối cùng - vì còn ý nghĩa gì nếu tiếp tục chơi bóng mà không được NHM nhà ủng hộ?!

* U21 Malaysia sở hữu nền tảng thể lực cực tốt và lối chơi chặt chẽ, khoa học nên sẽ gây nhiều khó khăn cho U21 Việt Nam.

Thực tế là U21 Việt Nam đang hưởng lợi hơn U21 Malaysia 1 ngày nghỉ. Và trên “bàn giấy”, cả thầy lẫn trò HLV Phan Công Thìn đều cam kết sẽ thi đấu đẹp mắt, cống hiến trước NHM nước nhà, hòng lấy lại hình ảnh sau trận thua U19 HAGL. Nhưng cũng còn nhớ trước trận đấu với đội bóng Phố Núi, chính HLV Phan Công Thìn từng nói sẽ không chơi triệt hạ lớp đàn em và điều ngược lại xảy ra. Vì thế thay vì những lời nói suông, NHM Việt Nam đang thật sự chờ đợi U21 thể hiện chiều nay.

Dự đoán: U21 Việt Nam 2-1 U21 Malaysia

ĐH dự kiến:

U21 VN: Văn Công, Ngọc Hảo, Mạnh Hùng, Minh Hải, Văn Đại, Quách Tân, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Văn Long, Nam Anh, Tuấn Tài

U21 Malaysia: Mohamed - Bakar, Saad, Kecik, Azlin, Sathasivam - Mariappen, Krishnan, Zamri - Haklm, Puta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại