U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Lửa Mỹ Đình thiêu cháy khắc tinh

Không phải U19 Nhật Bản với trình độ vượt trội, cũng chẳng phải U19 Thái Lan đang quyết tâm “báo thù” nếu tái đấu, U19 Myanmar mới thực sự là “khắc tinh” của U19 Việt Nam.

19h15 ngày 11/09, sân Mỹ Đình: U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

Lối chơi thiên về thể lực, sức mạnh mà không kém phần kỹ thuật của U19 Myanmar sẽ là rào cản khó vượt qua đối với các cầu thủ U19 Việt Nam trong trận bán kết tối nay. Chỉ sau chừng 1 năm, kể từ khi thua U19 Việt Nam 1-3 tại giải U19 vô địch Đông Nam Á 2013, U19 Myanmar đã có sự tiến bộ rõ rệt với những kết quả thi đấu tập huấn và đá giải giao hữu hết sức ấn tượng.

Cụ thể, U19 Myanmar đã toàn thắng cả 9 trận trong khoảng 1 tháng qua và đều trước các đối thủ sừng sỏ trong khu vực. Đó là những trận thắng đó ở Cúp Hassanal Bolkiah vừa kết thúc tại Brunei hôm 23/8.

Tại giải đấu đó, U19 Myanmar thắng U19 Thái Lan 3-2, thắng U21 Timor Leste 3-1, thắng U21 Philippines 3-1, thắng U21 Lào 3-2 (vòng bảng), thắng U21 Malaysia 3-0 (bán kết), thắng U19 Việt Nam 4-3 (chung kết). Ở giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra, U19 Myanmar đánh bại U19 Thái Lan 2-1 và hạ U19 Indonesia 3 bàn không gỡ để giành ngôi nhất bảng A với 6 điểm tuyệt đối.

Trong buổi họp báo sau trận thắng U19 Indonesia, HLV Gerd Zeise đã tuyên bố là nếu được chọn thì ông muốn đội bóng của mình gặp U19 Nhật Bản tại bán kết hơn là đội tuyển U19 Việt Nam với lợi thế sân nhà.

Thế nhưng, dù là sự lựa chọn không mong muốn thì hẳn nhiên U19 Myanmar và cá nhân HLV Gerd Zeise cũng không có lý do gì để e ngại U19 Việt Nam. Thậm chí, vị HLV người Đức từng có thời gian làm GĐKT của CLB SHB.Đà Nẵng năm 2006 còn không hề xa lạ bóng đá Việt Nam mà cụ thể là đội tuyển U19 Việt Nam. Chính vì thế, sẽ là sai lầm nếu nghĩ U19 Myanmar, nhà vô địch của Cúp Hassanal Bolkiah sẽ là đội “cửa dưới” ở trận bán kết này.

Công Phượng và đồng đội quyết tâm đòi lại món nợ thua U19 Myanmar ở chung kết Cúp Hassanal Bolkiah.
Công Phượng và đồng đội quyết tâm đòi lại món nợ thua U19 Myanmar ở chung kết Cúp Hassanal Bolkiah.

Với đội tuyển U19 Việt Nam, trận thua 3-4 trước đối thủ U19 Myanmar ở chung kết Cúp Hassanal Bolkiah mới đây đã chỉ ra nhiều điểm hạn chế. Từ khả năng kết thúc cho tới thể lực, U19 Việt Nam đều thất thế so với đối thủ.

Chỉ sau chưa đầy một tháng, U19 Việt Nam không thể khắc phục được hết những điểm còn hạn chế của mình như đã thể hiện, vì thế, để giải mã được U19 Myanmar vào lúc này là điều không đơn giản.

Duy có điểm khác biệt là ở lần tái đấu này, U19 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của 4 vạn khán giả sẽ “cháy kết mình” trong suốt trận đấu. U19 Việt Nam muốn chiến thắng và tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch, đó là cách tốt nhất để đáp lại niềm tin yêu, sự cổ vũ của đông đảo các CĐV, những người đã bỏ thời gian, tiền bạc và công sức ra để xếp hàng mua vé vào xem các cầu thủ thi đấu.

“Tình cảm của mọi người là mức thưởng vô giá”, trung vệ Đông Triều đã chia sẻ suy nghĩ của mình trên Facebook cá nhân khi được thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Và không chỉ Đông Triều mà các đồng đội của cầu thủ này cũng thế, sự tiếp sức từ CĐV sẽ khiến những bước chân của họ vững chắc và thanh thoát hơn, hứa hẹn nhiều khoảnh khắc bùng nổ hơn thế nữa.

Vẫn sẽ là lối chơi tấn công đẹp mắt, giàu tính cống hiến nhưng để có chiến thắng U19 Việt Nam cần xác định mục tiêu hiệu quả lên hàng đầu. Đây là một trận đấu bán kết, cuộc chơi có toan tính và là màn đấu trí giữa HLV Guillaume Graechen và đồng nghiệp Gerd Zeise nên chỉ ngẫu hứng thôi là chưa đủ.

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy - Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long, Thanh Tùng - Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Myanmar: Myo Min Latt - Htike Htike Aung, Nanda Kyaw, Nyein Chan Aung, Nan Wai Min - Yan Naing Oo, Myo Ko Tun, Maung Maung Soe, Mg Mg Lwin - Aung Thu, Thia Htet Aung.

Dự đoán: 2-1

HLV Guillaume Graechen (U19 Việt Nam): “Myanmar là một tập thể đã tập luyện và thi đấu cùng nhau trong suốt 2 năm qua. HLV trưởng của Myanmar có triết lý bóng đá tốt. Chúng tôi sẽ cần phải mạnh mẽ, thi đấu chắc chắn hơn, đặc biệt là trong tổ chức phòng ngự”.

HLV Gerd Zeise (U19 Myanmar): “Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Tại Brunei chúng tôi đã thắng U19 Việt Nam nhưng không có nghĩa là chúng tôi có thể đánh bại họ tại Mỹ Đình. Các bạn có sự cổ vũ của 4 vạn CĐV trên sân Mỹ Đình. Đây là điều không dễ dàng vì chúng tôi vừa phải thi đấu trên sân, vừa phải chống lại sức ép từ các khán giả.

Sẽ rất khó để chiến thắng được đội tuyển U19 Việt Nam ở trận đấu sắp tới nhưng tôi hứa đội tuyển của chúng tôi sẽ thi đấu hết mình. Các khán giả chắc chắn sẽ được chứng kiến một trận đấu rất hay, rất hấp dẫn khi 2 đội gặp nhau”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại