U19 Việt Nam vs U19 Đông Timor: Thắng để được yêu

Lupo |

Sức hút của U19 Việt Nam giảm đi đáng kể khi không còn lứa Công Phượng. Nhưng biết đâu nhờ vậy họ lại đạt được những thành tích mà đàn anh chẳng thể vươn tới.

16h00 ngày 25/8, SVĐ Quốc gia Lào: U19 Việt Nam vs U19 Đông Timor

Khi triết lý của Miura và Graechen được dung hòa

Hơn một năm qua, người hâm mộ được chứng kiến các ĐTQG thi đấu theo 2 trường phái đối lập nhau. U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen luôn đề cao lối đá kỹ thuật, chủ động giữ bóng và phối hợp nhỏ.

Với nòng cốt là các cầu thủ từ lò HAGL Arsenal JMG, đoàn quân áo đỏ luôn thi đấu đẹp mắt và có những trận đấu tưng bừng.

Còn U23 và ĐTQG lại có cách chơi ngược lại. HLV Miura chủ trương thi đấu đơn giản, tập trung nhiều cho hàng phòng ngự, sử dụng những đường bóng dài, leo biên và các pha tạt bổng.

Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đang cho U19 Việt Nam chơi theo cách dung hòa giữa Miura và Graechen.

Các cầu thủ luôn cố gắng kiểm soát bóng, áp đặt thế trận tấn công lên đối thủ. Nhưng thay vì đập nhả quá nhiều, họ sẽ tấn công trực diện, gọn gàng hơn.

Năm nay, đội U19 có những chân sút sở hữu thể hình tốt như Đức Chinh hay Tiến Linh (cao 1m83).

Ngoài ra, hàng tiền vệ cũng cân bằng được giữa công và thủ với các nhân tố như Tiến Dụng, Trọng Hóa, Trọng Huy, Thanh Hậu, Quang Hải.

Cái thiếu lớn nhất của U19 Việt Nam là sự nhuần nhuyễn. Thời gian tập trung một tháng chưa thể giúp lối chơi vận hành hoàn toàn trơn tru.

Thắng để được yêu

So với đợt ra quân năm ngoái của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, U19 Việt Nam lần này lặng lẽ hơn khá nhiều. Nhưng thực tế đã chứng minh, người hâm mộ không bao giờ quay lưng với đội tuyển.

U23 và ĐTQG đều từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng nỗ lực của các cầu thủ đã giúp kéo khán giả đến lấp đầy những SVĐ.

Chỉ cần U19 Việt Nam ra sân thi đấu với tất cả những gì mình có, cống hiến những trận đấu đẹp, họ sẽ thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ.

Trước đối thủ U19 Đông Timor cao to nhưng khá vụng về hôm nay, nhiệm vụ chiến thắng được đặt lên hàng đầu. 3 điểm đầu tay sẽ là nền tảng cho một cuộc chinh phục.

Biết đâu đấy, đội U19 “phiên bản 2015” lại giành được chức vô địch Đông Nam Á, điều mà lứa Công Phượng đã không thể chạm đến.

Đội hình dự kiến của U19 Việt Nam:

Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Tiến Dụng, Văn Hòa, Trọng Huy, Thanh Hậu, Lâm Thuận, Trọng Hóa, Duy Khánh, Đức Chinh.

Dự đoán: U19 Việt Nam 3-1 U19 Đông Timor

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại