U19 Việt Nam: Hậu quả khủng khiếp từ con số “0”

Đoàn Dự |

“0” ai ra đón, “0” ai cảm thông, “0” ai chia sẻ... những con số “0” đang ám ảnh U19 Việt Nam và có thể gây ra những hậu quả rất khủng khiếp.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, chuyện không có NHM nào ra đón U19 Việt Nam khi về nước sẽ gây ra nhiều hậu quả tai hại khôn lường.

“Các em có thể sẽ đánh mất niềm đam mê với trái bóng, mất đi ý chí phấn đấu, sự nhiệt tình và sau đó gục ngã trên con đường tiến tới chuyên nghiệp.

Thực tế mà nói, U19 Việt Nam đã thi đấu thành công ở giải U19 ĐNÁ. Các em đã chơi tốt ở vòng bảng, ở Bán kết gặp Lào và hết sức nỗ lực trước Thái Lan.

Nếu các em thi đấu hời hợt, hay “có vấn đề” ở trận Chung kết đã đi một nhẽ. Đằng này, các em đã cố gắng hết sức rồi. Việc NHM quay lưng với đội tuyển như thế thật sự rất đáng tiếc và nên thay đổi”.

NHM đã rất buồn khi U19 Việt Nam thua thảm Thái Lan tới 0-6.

Cựu HLV SLNA cho rằng, nền bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nói chung đang thua kém Thái Lan. Ngay cả ĐTQG cũng thất bại trước người Thái.

“Trận thua ở Chung kết U19 ĐNÁ không phải lỗi của các em hay của BHL. Tất cả đều đã làm hết sức rồi. Vấn đề là trình độ chúng ta chỉ có thể.

Điều quan trọng lúc này là chúng ta phải cho các em thấy điểm còn thiếu sót, để phấn đấu, khắc phục. VFF cũng phải có những thay đổi để đưa nền bóng đá Việt Nam phát triển. Nhưng nếu NHM quay lưng với các cầu thủ, rất khó để làm được điều đó”.

Cựu HLV SLNA
Nguyễn Thành Vinh
Ông từng là HLV của CLB nổi tiếng SLNA. Hiện tại, Nguyễn Thành Vinh còn là một chuyên gia bình luận bóng đá có tiếng và rất tâm huyết.

Nói sâu hơn về U19 Việt Nam, cả HLV Nguyễn Thành Vinh với Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) đều chung ý kiến rằng các em rất có tài năng và sẽ là trụ cột bóng đá nước nhà trong tương lai.

HLV Hà Nội T&T cũng khẳng định ông sẽ luôn ủng hộ đội bóng.

“Các em rất có tài đấy, chứ chẳng phải không đâu. Cá nhân tôi thì sẽ luôn ủng hộ các em. Còn chuyện lần này, thôi thì coi như đó là một thử thách, để các em tiếp tục phấn đấu trong tương lai”.

Những giọt nước mắt đã rơi ngay trên khán đài khi chứng kiến đội bóng con cưng thua thảm.

Ở phía NHM, Nguyễn Ân – Phó Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) chia sẻ anh nghẹn lời khi được đặt câu hỏi về chuyện tại sao không có ai ra đón U19 về nước.

“Thật ra mà nói, từ trước đến nay Ân luôn là người chịu trách nhiệm tổ chức NHM ra sân bay đón các cấp đội tuyển khi về nước.

Nhưng không hiểu sao lần này ở phía Hà Nội, anh em không tổ chức được, dù trước đó vẫn làm như bình thường.

Cần phải khẳng định rằng, VFS sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển trong những lúc khó khăn, đặc biệt là lúc đội thua trận. Hội VFS sẽ luôn đón họ!

Còn với quan điểm riêng, Ân cho rằng có thể mọi người đã quá sốc khi đội thất bại nên có sơ suất”.

Thực tế thì trong rất nhiều năm qua, các cấp đội tuyển Việt Nam vẫn thường bị bỏ lơ mỗi khi thất bại. Trong những năm gần đây, một lực lượng CĐV mới, trẻ tuổi đã nổi lên, ủng hộ bóng đá nước nhà mạnh mẽ.

Hy vọng rằng trong tương lai, lực lượng CĐV trẻ trung, đầy nhiệt huyết đó sẽ luôn ở bên, cổ vũ, động viên, an ủi cầu thủ Việt Nam mỗi khi chiến thắng hay thất bại!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại