U19 Việt Nam chỉ giỏi “ăn hiếp” kẻ yếu?

Lupo |

Những chiến thắng gần đây của U19 Việt Nam đang bị không ít CĐV "ném đá".

Ngay sau khi nghe tin U19 Việt Nam thắng 5-0 U19 Brunei, một người hâm mộ lập tức tặc lưỡi:” Thắng cho đậm vào, rồi gặp Thái Lan lại thua thôi”.

Phản ứng kiểu như vậy không phải hiếm gặp. Bởi bóng đá Việt Nam đã có vài lần trải qua nỗi thất vọng đúng như lời nói kia.

Bản thân HLV Alfred Riedl từng buồn bã ước rằng giá như bớt đi vài bàn trong những thắng lợi cách biệt 7, 8 bàn ở vòng bảng để đổi chỉ một lần sút tung lưới Thái Lan hay Singapore tại trận đấu quyết định.

Tuy nhiên, trường hợp của U19 Việt Nam cần một cái nhìn công bằng hơn.

Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn không tham dự một giải đấu kết thúc bằng trận chung kết, do đó cần ghi thật nhiều bàn vào lưới các đối thủ yếu.

U19 Việt Nam đang có lợi thế trong cuộc đua giành chiếc vé vào VCK U19 châu Á.
U19 Việt Nam đang có lợi thế trong cuộc đua giành chiếc vé vào VCK U19 châu Á.

Trước khi bước vào cuộc đấu với chủ nhà U19 Myanmar, việc sở hữu hiệu số bàn thắng tốt hơn sẽ giúp U19 Việt Nam nắm trong tay thế chủ động. Trong khi đối thủ chỉ có cách duy nhất là dồn toàn lực chơi tấn công.

Nếu chẳng may chỉ xếp nhì bảng, hiệu số cao sẽ là cứu cánh cho đoàn quân áo đỏ. Tại vòng loại U16 châu Á, U16 Việt Nam đứng đầu trên danh sách những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và giành vé vớt.

U23 Việt Nam cũng lọt vào giải châu Á theo cách tương tự sau chiến thắng 7-0 trước U23 Macau hồi đầu năm nay.

So với lứa Công Phượng, U19 Việt Nam phiên bản 2015 có thể chưa hấp dẫn bằng. Nhưng đừng vì thế mà phủ nhận những nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại