U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar: Nhật Bản, ta tới đây!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Hồi hộp. Hứng khởi. Tưng bừng rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng! U19 Việt Nam đã làm cả sân Mỹ Đình nổ tung để tiến vào trận Chung kết U19 Đông Nam Á.

“Chúng tôi không có gì để nói cả. U19 Việt Nam đã chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Chúc mừng các bạn!” Những lời nói của vị thuyền trưởng bên phía U19 Myanmar đã nói lên tất cả. Công Phượng và các đồng đội đã thể hiện một màn trình diễn hoàn toàn có thể miêu tả bằng 2 từ “hoàn hảo” tại Mỹ Đình.

Chơi pressing trên khắp mặt sân, phòng ngự ngay trên chính phần sân của đối phương, U19 Việt Nam đã cho thấy không có bất cứ sự lo ngại nào trước đối thủ đã từng đánh bại họ cách đây chưa lâu ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á.

>> XEM CLIP TRẬN U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar

Sức ép mà U19 Việt Nam lên khung thành U19 Myanmar là vô cùng lớn khi mà bóng thậm chí còn gần như chỉ lăn bên phần sân của đội khách. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ U22 ĐNÁ dĩ nhiên là không chỉ “hữu danh vô thực”. Công Phượng và các đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương, nhất là khi đội trưởng xứ Nghệ luôn bị 2-3 hậu vệ đối phương theo sát.

U19 Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời

U19 Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời

Nhưng U19 Việt Nam đã chứng minh vì sao họ đang là niềm hy vọng của nền bóng đá đất nước hình chữ S. Khó khăn trong việc áp sát, đội bóng áo trắng đã đổi hướng chuyển sang phương án sút xa với những “tay súng” cự phách Quang Hải, Văn Toàn hay Văn Long.

Và “phương án B” này đã phát huy hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn, U19 Việt Nam thậm chí còn khiến chảo lửa Mỹ Đình nổ tung khi vẽ nên những siêu phẩm.

Từ khoảng cách lên tới gần 25 mét, Tuấn Anh đã vẽ vào khoảng không một đường bóng không thể đẹp hơn, bóng đi thẳng vào góc chữ A khung thành không cho thủ môn U19 Myanmar bất cứ cơ hội nào cả phá. 1-0 cho đội chủ nhà ở phút 30.

Họ xứng đáng nhận được sự cuồng nhiệt từ NHM

Họ xứng đáng nhận được sự cuồng nhiệt từ NHM

Và cũng chỉ mất chưa đầy 10 phút sau đó, Xuân Trường đã khiến NHM “phát điên” với cú sút phạt quá đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam.

Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc trong sự lâng lâng khó tả, dễ hiểu vì sao Công Phượng và các đồng đội đã tràn lên đầy hứng khởi ngay sau giờ nghỉ. Và cũng chính số 10 này đã có pha chọc khe cho Văn Toàn thoát xuống xỉa nhẹ mũi giày đánh bại thủ thành Latt. Một pha lập công có thể dùng đến 2 từ hoàn hảo từ điểm khởi đầu cho đến lúc kết thúc.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Văn Long đã chứng minh anh và các đồng đội đang là những nghệ sĩ sân cỏ thực thụ với cú vẩy má ngoài ở góc rất hẹp mang về bàn thắng thứ 4 cho U19 Việt Nam. Pha lập công này cũng hoàn toàn triệt tiêu ý định ngược dòng của U19 Myanmar sau bàn gỡ của Aung Thu ở phút thứ 54 của trận đấu.

Thắng tưng bừng 4-1 trước nhà ĐKVĐ U22 ĐNÁ, U19 Việt Nam đã cho thấy họ đang ngày càng trưởng thành và hoàn thiện. Phía trước chỉ còn là “đối thủ cũ” Nhật Bản, giấc mơ vàng đang ở rất gần Công Phượng và các đồng đội!

Bàn thắng:

U19 Việt Nam: Tuấn Anh 30', Xuân Trường 39', Văn Toàn 51', Văn Long 67'.

U19 Myanmar: Aung Thu 54'

Đội hình ra sân:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại