U19: Từ “We are the world” cho đến giấc mơ World Cup

Đức Phan |

(Soha.vn) - Ngày này đúng 29 năm về trước (7/3/1985) đã diễn ra một sự kiện lịch sử, khi ca khúc “We Are the World” chính thức được phát hành.

Và thật tình cờ khi bài hát bất hủ ấy lại có rất nhiều giá trị cho giấc mơ dự World Cup của người Việt Nam.

“We Are the World” là một trong số những ca khúc để đời gắn liền với tên tuổi của huyền thoại Michael Jackson (anh là đồng tác giả với với nam danh ca Lionel Richie). “We Are the World” đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng trên thế giới (trừ Áo) và trở thành đĩa đơn nhạc pop bán chạy nhanh nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nó là đĩa đơn đầu tiên được chứng nhận bội bạch kim tại Mỹ, với chứng nhận bốn lần đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ, tương đương 8 triệu bản sao đĩa đơn được tiêu thụ trên thị trường. “We Are the World” đã giành được nhiều giải thưởng danh dự, gồm ba giải Grammy, một giải Âm nhạc Mỹ và một giải People's Choice Award. Vậy điều gì tạo ra thành công rực rỡ của “We Are the World” (dù khi ấy giới phê bình và báo chí đều tỏ vẻ không hài lòng về bài hát này)?

Câu trả lời nằm ở lớp ý nghĩa tốt đẹp ẩn trong những giai điệu da diết. Lời ca của nhạc phẩm này nhắc nhở tất cả rằng chính chúng ta là cả thế giới, chính chúng ta tạo ra thế giới và chỉ có chúng ta mới khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Trở lại với bóng đá Việt Nam, trước khi lên đường tập huấn tại Châu Âu, U19 Việt Nam đã được Quyền chủ tịch VFF gửi gắm giấc mơ World Cup 2018. Và sau chiến thắng 3-0 của U19 Việt Nam trước U19 Arsenal người ta càng nói nhiều hơn đến mục tiêu ấy.

U19 Việt Nam sẽ là tương lai của bóng đá nước nhà!

U19 Việt Nam sẽ là tương lai của bóng đá nước nhà!

Làm một phép tính đơn giản, World Cup 2018 sẽ diễn ra sau đây 4 năm, tức là thời gian vòng loại sẽ còn được tổ chức sớm hơn nữa. Như vậy, khi thi đấu ở vòng loại Công Phượng và các đồng đội hiện tại mới chỉ 20-21 tuổi. Rõ ràng, ngay cả những nền bóng đá hàng đầu thế giới, thừa mứa tài năng cỡ Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha cũng chẳng thể trông chờ giành vé đến World Cup với đội tuyển U21. Như vậy, có thể thấy cái đích World Cup 2018 thực sự là phi thực tế. Nó giống như là “nổ” cho sướng miệng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mục tiêu World Cup sẽ mãi là giấc mơ xa vời đối với người Việt Nam. Như ý nghĩa của “We Are the World”: chúng ta là cả thế giới, chính chúng ta tạo ra thế giới và chỉ có chúng ta mới khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Ở góc độ hẹp hơn thì những điều ấy cũng có nghĩa là: diện mạo của nền bóng đá này thế nào là do chúng ta và chính chúng ta mới có thể khiến nó tiến bộ hơn. Vì thế, người Việt Nam hoàn toàn có thể đường hoàng đến với World Cup ở thì tương lai. Nhưng vấn đề là những người có trách nhiệm như ông Quyền Chủ tịch VFF phải ngay lập tức bắt tay vào hành động, chứ không phải chỉ dừng lại ở những thứ mơ hồ như lời nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại