U19 HAGL vs U21 Thái Lan: Những đôi chân đã không còn biết sợ

Song Nhi |

Bóng đá Việt Nam từng “cóng” mỗi khi phải chạm trán Thái Lan, nhưng nỗi sợ ấy đã không còn tồn tại ít nhất với lứa U19. Đó là lý do để tin rằng thầy trò HLV Graechen sẽ đổi màu được tấm huy chương trong trận chung kết thứ tư góp mặt.

18h00 ngày 28/10, sân Cần Thơ: U19 HAGL vs U21 Thái Lan

Bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ từng mắc căn bệnh tự ti. Một khi đã thua một đội bóng nào đó, cứ vào sân là các cầu thủ Việt Nam không nhấc nổi chân bởi cái đầu nặng trĩu nỗi sợ.

Thế hệ vàng với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng… là nỗ sợ trước Kiatisuk, Natipong… Thế hệ sau đó của Văn Quyến cũng tương tự. Ngay cả khi Công Vinh đã ghi được bàn thắng lịch sử ở trận lượt về AFF Cup 2008 vào lưới Thái Lan, đó cũng chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi.

U19 HAGL sáng cửa giành chiếc Cúp đầu tay U19 HAGL sáng cửa giành chiếc Cúp đầu tay

U21 quốc tế là giải đấu mà các ngôi sao U19 HAGL thi đấu không thuyết phục nhưng kỳ lạ là họ đang đứng trước cơ hội sáng để giành danh hiệu đầu tiên sau 3 lần thất bại ở chung kết.

Nhưng với U19 Việt Nam, nòng cốt là U19 HAGL, bóng đá của dải đất hình chữ S đã có một thế hệ không còn biết sợ. “Thắng chính mình, tự vượt lên bản thân” – các cầu thủ U19 HAGL đang chứng minh câu châm ngôn ấy của HLV Graechen.

Đừng nói Thái Lan, Malaysia hay Myanmar, những Công Phượng, Tuấn Anh… đã dám chơi sòng phẳng với những nền bóng đá ở đẳng cấp cao hơn hẳn như Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều đáng nói, đó đều là những đối thủ từng thắng dễ thầy trò Graechen ở những lần đối đầu trước đó.

Ở tuổi mười chín, đôi mươi, lứa cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG đang thực sự là một biểu tượng của sự lạc quan. Chính sự lạc quan đã giúp các học trò của HLV Graenchen chơi tự tin, giữ được bản sắc trước bất kỳ đối thủ nào.

Như chính HLV Adul Rungruang của U21 Thái Lan nhận xét, U19 HAGL là một tập thể được đào tạo bài bản, chơi thứ bóng đá hiện đại và luôn hướng trận đấu theo ý của mình. Không quá khi nhận xét rằng, U19 HAGL chững chạc hơn so với tuổi.

Phải thừa nhận rằng U21 Thái Lan cho thấy họ là đối thủ rất khó lường, mà bằng chứng là cách thầy trò Adul Rungruang vào chung kết bằng cách lội ngược dòng trước Malaysia dù đã bị dẫn trước tới 3-0. Tuy nhiên, cửa chiến thắng hoàn toàn rộng mở trước U19 Việt Nam.

Một chiến thắng của U19 HAGL trong trận chung kết gặp U21 Thái Lan sẽ mở ra tương lai cho bóng đá Việt Nam
Một chiến thắng của U19 HAGL trong trận chung kết gặp U21 Thái Lan sẽ mở ra tương lai cho bóng đá Việt Nam

Cần biết rằng, U21 Thái Lan sang Cần Thơ không phải là tập thể tốt nhất. Vì những ngôi sao của đội bóng này còn bận dự Thái League. Điều này đã được chứng minh qua những trận đấu khó khăn của họ trên con đường đi đến trận đấu cuối cùng.

Dĩ nhiên, Thái Lan sẽ không giấu ý định chơi phòng ngự phản công để chờ U19 HAGL mắc bẫy. Song với bản lĩnh đang được trui rèn qua từng trận, một khi các học trò của HLV Graenchen chơi linh hoạt, đánh phủ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm sau đó buộc Thái Lan phải cởi mở hơn, đó sẽ là cơ hội để Công Phượng và đồng đội xé toang hệ thống phòng ngự đối phương.

Sau 3 trận chung kết toàn thua, chưa bao giờ quyết tâm của Công Phượng và đồng đội lớn như lúc này. Vô địch, dù chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng trước đối thủ truyền kiếp như Thái Lan, thầy trò Graenchen sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam với mục tiêu chinh phục Đông Nam Á như khát khao cháy bỏng của bầu Đức.

Đội hình dự kiến:

U19 HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Đức Lương, Tiến Dũng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn.

U21 Thái Lan: Sahawit, Patipan, Suphan, Jakkapan, Montree, Suwanapat, Tanadol, Suriya, Kittipong, Saharat, Isanya.

Dự đoán: U19 HAGL 2-1 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại