Tuyển thủ Phạm Thành Lương: Mỗi ngày tết với tôi đều đặc biệt

Minh Bá |

Là cầu thủ sở hữu 2 quả bóng vàng Việt Nam, từng là nhạc trưởng trong các tuyến trẻ, đeo băng thủ quân U.23 và là nhân vật không thể thiếu của ĐTQG trong những năm trở lại đây, nhưng với Thành Lương thì anh chỉ là một người bình thường chứ không phải những ông sao trên bầu trời. Và đã là con người, cái tết ở quê luôn là nhất.

Đời cầu thủ luôn là những chuyến hành quân xa nhà, cảnh “thèm” cuộc sống gia đình chắc hẳn là số 1?

- Sự nghiệp bóng đá của tôi rất may mắn, khi phần lớn thời gian được ở gần nhà, vì từ khi trưởng thành và thi đấu cho Hà Nội ACB hay HN T&T như bây giờ tôi đều tranh thủ về nhà được.

Tuy nhiên, mỗi khi ĐTQG tập trung, thi đấu hay tập huấn nước ngoài dài ngày thì đó là những ngày tháng nhớ nhung gia đình nhất.

Khi chưa lập gia đình mọi chuyện cũng không có gì khó khăn, nhưng khi đã lập gia đình và sinh được 2 cháu thì nỗi nhớ nhà là cảm giác khó khăn nhất.

Nhiều năm gần đây, HN T&T luôn bận lịch phải thi đấu tới gần tết, vậy thời gian nào để Thành Lương lo công việc cho gia đình trong những ngày tết?

- Ngày xưa thì có đôi chút khó khăn, còn bây giờ chỉ cần bớt nửa ngày gia đình tôi cũng gần như mua sắm đầy đủ cho những ngày tết.

Tất nhiên việc sắm đồ chỉ là phụ, bởi những ngày tết mọi người đều thèm khát cái cảm giác gia đình nhiều hơn là vật chất.

Do từ nhỏ tôi đã ăn, tập và thi đấu xa nhà, nên những người thân trong gia đình luôn thông cảm và rất quý trọng mỗi khi tôi có mặt ở nhà.

 Chắc hẳn Thành Lương phải luôn quý trọng những ngày nghỉ và nhất là dịp tết về?

- Bóng đá với tôi đó là một nghề để kiếm sống tôi luôn trân trọng và tập trung toàn bộ cho nó. Nhưng với gia đình kiểu gì cũng phải là số 1.

Có thời gian là gia đình nhỏ của tôi lại chạy xe về với quê nội, tụ họp và sinh hoạt với đại gia đình cũng như làng xóm.

Với tôi cái tết ở quê luôn rất thiêng liêng và đượm tình cảm, thế nên sau gần 5 năm lập gia đình, chúng tôi chưa hề bỏ lỡ dịp tụ họp gia đình trong những ngày tết.

 Cảm giác được về nhà ăn tết với Lương như thế nào và có điều gì lôi cuốn?

- Được ngồi bên mâm cơm tất niên, được nâng ly chúc mừng năm mới hay được ăn những món ăn mẹ nấu từ khi lọt lòng, được chúc và nhận những lời chúc tết của người thân.

Hay đơn giản là những món ăn làm từ cá mà mẹ tôi hay vào bếp, rồi cảm giác được nhận lì xì từ bố mẹ. Và nói như cảm nhận của tôi, tết là phải về quê. Hơn nữa tôi là con người chứ không phải ngôi sao trên trời, nên quê hương luôn phải là số một.

 Vậy còn gia đình nhỏ của anh thì sao? bà xã chắc hẳn phải tâm lý lắm nhỉ?

- Tôi rất hạnh phúc khi đang có một gia đình hoàn hảo. Vợ tôi cũng làm ở lĩnh vực truyền thông và cũng khá bận công việc, nhưng cô ấy luôn biết cách để giữ một tổ ấm.

Và có lẽ vợ tôi là người đang hy sinh nhiều nhất cho gia đình. Niềm hạnh phúc nữa khi vợ chồng tôi đang có 1 cô công chúa 3 tuổi và cậu con trai rất đáng yêu hơn 1 tuổi.

Chắc hẳn vợ anh sẽ có những món ăn khiến anh phải “chết đứng” để có thể giữ hay lôi kéo chân anh phải chăm về nhà, bởi người ta hay nói đàn ông yêu qua dạ dầy.

- Nói thật với gia đình nhỏ, chúng tôi rất ít khi được ngồi cùng ăn một bữa cơm. Nó chủ yếu diễn ra vào đầu tuần hoặc những ngày nghỉ lễ, chính vì vậy chúng tôi luôn dành nhiều tâm huyết và tình cảm nếu có cơ hội.

Vợ tôi cũng không phải là người giỏi nội trợ và với tôi món ăn nào cũng có thể ăn ngon được, nhưng món khoái khẩu nhất mà bà xã làm là nem rán.

 Sau 2 lần đăng quang với quả bóng vàng Việt Nam 2009 và 2011, dù ĐTQG hay CLB không có thành tích tốt nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá rất cao cơ hội cho lần thứ 3 của anh.

- Thực sự tôi chưa hề nghĩ đến điều này. Với tôi bóng đá là cuộc sống, nếu có cơ hội ra sân tôi luôn chơi với hơn 100% tinh thần của mình và việc có được danh hiệu cá nhân là điều rất đáng quý.

Tuy nhiên, trong năm 2014 tôi nghĩ người xứng đáng hơn tôi phải là Công Vinh và Văn Quyết.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại