Tuyển Mỹ triệu tập: Bóng đá Mỹ đang phát 'sốt' vì Lee Nguyễn

K.Đ |

Chỉ còn 7 ngày nữa là tới thời điểm HLV Jurgen Klinsmann chốt danh sách cho loạt trận giao hữu cuối cùng trong năm tại châu Âu.

Chiến lược gia người Đức vẫn chưa sẵn sàng cho việc công bố danh sách 23 cầu thủ cho tới khi kết thúc trận bán kết MLS vào thứ hai tới. Nhưng đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ tại CLB, trang ESPN đã lọc ra 7 gương mặt sáng giá nhất đội hình tham dự trận đấu với Colombia ở London vào ngày 14/11 và sau đó là trận gặp Ireland ngày 18/11. Đáng chú ý trong đó là Lee Nguyễn, cựu cầu thủ của HA.GL và Bình Dương.

Những cầu thủ đang “hot”

Danny Williams, tiền vệ, Reading (Anh)

Ca phẫu thuật chấn thương đầu gối hồi đầu năm nay đã khiến sự nghiệp của cầu thủ có hai dòng máu Mỹ-Đức này bị gián đoạn. Đến tháng 4, Williams đã lần đầu tiên trở lại sân cỏ và tạo được ảnh hưởng nhất định. Chỉ mới 25 tuổi, Williams có cơ hội để cạnh tranh ở vị trí tiền vệ trung tâm với Yanks nếu anh duy trì được thể lực của mình.

Rubio Rubin, tiền đạo, Utrecht (Hà Lan)

Rubin đã có một pha kiến tạo và bàn thắng giúp Utrecht giành chiến thắng 3-1 trước Vitesse Arnhem hôm Chủ nhật. Rubin có thể đồng hành cùng đội U20 Mỹ tới Tây Ban Nha, nơi họ sẽ chơi 3 trận đấu trong quãng thời gian từ 12-18/11 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup U-20 năm 2015.

Nhưng với cách mà anh thể hiện sự tiến bộ, đừng ngạc nhiên nếu cầu thủ 18 tuổi này được đôn thẳng lên ĐTQG thay vì chuyến du hành cùng đội trẻ.

Lee Nguyễn, tiền vệ , New England Revolution (MLS)

Lee Nguyễn đang là cái tên "hot" nhất ở MLS hiện tại

Phong độ ổn định trong màu áo New England Revolution tại giải năm nay giúp Lee Nguyễn nhận được sự quan tâm của HLV tuyển Mỹ. Tính đến thời điểm này Lee Nguyễn đã ghi 18 bàn thắng cho New England Revolution và là cầu thủ mang quốc tịch Mỹ ghi nhiều bàn nhất ở mùa giải MLS 2014. Tiền vệ tấn công 28 tuổi đã nhận được cuộc gọi từ trụ sở của Liên đoàn để chuẩn bị cho trận đấu với Colombia.

Tuy nhiên, Lee chỉ đón nhận được cơ hội này trong trường hợp New England Revolution bị loại sớm ở vòng play-off MLS. Còn nếu New England Revolution chơi thành công ở vòng play-off thì suất ở đội tuyển Mỹ sẽ dành cho Lee trong đợt triệu tập tiếp theo vào tháng 1 năm 2015.

Aron Johannsson, tiền đạo, AZ Alkmaar (Hà Lan)

Johannsson vừa trở lại sau thời gian điều trị chấn thương hông và mắt cá. Johannsson đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trận gặp Exelsior, trận cầu đầu tiên của anh kể từ World Cup. Tuy vẫn chưa lấy lại được tốc độ và sự dẻo dai nhưng tiền đạo sẽ bước sang tuổi 24 vào tuần tới vẫn có cơ hội lên tuyển.

Những cái tên đã hạ nhiệt

Alejandro Bedoya, tiền vệ, Nantes (Pháp)

Tương lai của Bedoya trong màu áo Nantes đang vô cùng bấp bênh. Tuần trước, đại diện của Bedoya cho biết anh có thể chia tay với CLB đã giúp mình có được cơ hội khoác áo tuyển Mỹ.

Phong độ tại World Cup cũng như Ligue 1 hai mùa giải gần đây có thể giúp Bedoya thu hút sự chú ý của những đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo ở phương trời mới, Bedoya sẽ được tạo điều kiện và môi trường tốt như đã từng có ở Nantes.

Emerson Hyndman, Fulham (Anh)

Sau 4 lần được đá chính trong 6 trận đầu mùa của Fulham, Hyndman đã không còn được trọng dụng. Bốn trong 5 trận gần nhất, cầu thủ quê Texas này phải chôn chân trên ghế dự bị. Hyndman vẫn đang trong quá trình phát triển của một cầu thủ trẻ.

Anh vẫn có thể được gọi lên tuyển Mỹ, đội U20 Mỹ hoặc cả hai cho chiến dịch sắp tới. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng nghĩa lý gì khi sự nghiệp tại CLB lại mờ nhạt và để kiếm được vị trí dưới thời tân HLV Kit Symons không phải việc dễ dàng.

Julian Green, tiền vệ/tiền đạo, Hamburg (Đức)

Sau khi ra sân từ ghế dự bị ở trận thua 0-3 của Hamburg trước Hertha Berlin, cầu thủ 19 tuổi tiếp tục quay trở lại với băng ghế dài quen thuộc ở trận đấu Cúp với CLB chủ quản Bayern. Trận thắng của Hamburg trước Bayer Leverkusen hôm thứ 6, Green thậm chí còn không có tên trong danh sách 18 cầu thủ.

Klinsmann chắc hẳn vô cùng thất vọng với Green. Từ Bayern Munich, anh được cho mượn tới Hamburg để tìm kiếm cơ hội đá chính. Tuy nhiên, tại đây, thực tế lại quá phũ phàng đối với cầu thủ người Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại