Tuột vé dự World Cup 2016, HLV ĐT Futsal Nhật Bản từ chức

Đức Anh |

Sau thất bại trước Kyrgyzstan ở lượt trận play-off thứ nhất ngày 18/2, HLV Miguel Rodrigo của đội futsal Nhật Bản thừa nhận việc chia tay futsal Nhật Bản.

Thất bại sốc với tỷ số 1-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 4-4 với đội tuyển Việt Nam tại Tứ kết đã biến Nhật Bản thành cựu vương tại VCK Futsal châu Á 2016.

Thất bại này cũng khiến đội bóng xứ sở hoa Anh Đào không thể giành tấm vé trực tiếp đến Colomiba tham dự World Cup Futsal 2016 tổ chức vào cuối tháng 9 tới.

Thay vào đó, đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo sẽ phải đi đường vòng để hoàn thành mục tiêu này. Theo đó, muốn giành vé đến Colombia vào cuối năm, Nhật Bản phải giành vị trí thứ 5 chung cuộc tại VCK Futsal châu Á 2016.

Đối thủ đầu tiên đội bóng xứ sở mặt trời mọc cần phải vượt qua là Kyrgyzstan ở lượt trận play-off thứ nhất ngày 18/2.

Trước khi bước vào trận đấu này, Nhật Bản được đánh giá cao hơn khi đội bóng Trung Á đã để thua với tỷ số 0-7 trước Iran lượt trận Tứ kết.

Mặc dù vậy, trong trận đấu tối qua tinh thần thi đấu quyết tâm đã giúp Kyrgyzstan tiếp tục tạo nên một cơn địa chấn tại VCK Futsal châu Á khi nhấn chìm cựu vô địch Nhật Bản với tỷ số chung cuộc 6-2.

Ở trận đấu này, Maksadbek Alimov đã trở thành người hùng của đội bóng Tây Á với một hat-trick bàn thắng.

Thất bại trước Kyrgyzstan tối qua khiến Nhật Bản chính thức tuột tấm vé tham dự World Cup 2016. Trong khi đó, cơ hội được trao cho Kyrgyzstan.

Đối thủ của đội bóng Trung Á lượt trận thứ hai là Australia, đội đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3 trước Iraq.

Phát biểu với báo giới sau thất bại trước Kyrgyzstan tối qua, HLV Miguel Rodrigo của đội futsal Nhật Bản thừa nhận việc có thể sớm chia tay futsal Nhật Bản: “Theo các điều khoản hợp đồng, mối lương duyên của tôi với Nhật Bản có lẽ đã kết thúc”, ông nói.

“Sau trận đấu, tôi đã cảm ơn cầu thủ bởi những nỗ lực của họ và nói với họ rằng, hãy giữ vững tâm lý, bởi đây có thể là trận đấu cuối cùng chúng tôi làm việc cùng với nhau.

Tôi sẽ nhớ những gì đã đạt được cùng đội trong 4 năm qua”. “Một HLV chuyên nghiệp phải chịu trách nhiệm trước kết quả của đội, mọi thứ đã đi ngược với những mong đợi.

Tuyển futsal Nhật Bản đã để thua hai bàn đầu nên đã đánh mất tinh thần”, HLV Miguel Rodrigo cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại