Tuổi thơ xếp gôn, lem luốc của Tú Dưa

Thúy Anh |

Đánh lộn, làm bạn với bông băng là một phần tuổi thơ của ca sĩ, nhạc sĩ Tú Dưa khi anh “trót dại” đam mê trái bóng tròn.

Tú Dưa may mắn đến nỗi anh sở hữu một tuổi thơ khiến người nghe phải nổi da gà vì phấn khích khi có vinh hạnh được lắng nghe. Ở chàng ca sĩ, nhạc sĩ đa tài, tình yêu bóng đá đã mang tới những kí ức không thể nào quên.

Ấy là những ngày đông lạnh lẽo, cậu bé con mới chỉ 5, 6 tuổi đầu đã dậy sớm từ 4h sáng để chạy chân trần gần 5 km đến vườn hoa Lenin đá bóng cùng chúng bạn. Ấy là những khi sứt đầu, mẻ chán, sưng chân, lật móng vẫn cắn răng sức oxy già để tiếp tục cuộc chơi.

Thế giới con trẻ của Tú Dưa như chỉ xoay quanh bóng đá, và biết bao vấn đề của lũ nhóc ham túc cầu ngày ấy. Vốn cứng cỏi dù thân hình còm nhom, ốm nhách nên Tú Dưa không những chẳng ngán ngại các pha vào bóng ác liệt, mà khi lũ trẻ xảy ra xô xát, anh chàng càng tỏ ra bạo dạn, ngoan cường. Đã có không ít lần, Tú Dưa “sứt đầu, mẻ trán” vì các cuộc hỗn chiến bên lề sân bóng. Nhưng sau đó, tất cả lại cùng vui vẻ quanh môn thể thao số 1 hành tinh mà nỗi đau thể xác chỉ là chứng tích cho đam mê.

Hiện tại, Tú Dưa đang thi đấu cho CLB HAT của người bạn Tuấn Hưng

Hiện tại, Tú Dưa đang thi đấu cho CLB HAT của người bạn Tuấn Hưng

“Ngày ấy chơi ở vườn hoa Lenin có rất nhiều kỉ niệm, vì từ 6 tuổi đã đi đá bóng xếp gôn rồi. Mình phải chấp nhận hết, chấn thương hay xô xát vì bóng đá không nhẹ nhàng như các môn khác. Chỉ ngã thôi cũng xước hết rồi, vì thế mà hồi đó mình làm bạn cùng bông băng và oxy già!”, Tú Dưa kể lại.

Cả gia đình làm nghệ thuật, cha Tú Dưa chẳng hề thích “ông con” chơi môn thể thao “thiếu lành mạnh” là bóng đá. Vì mỗi lần Tú Dưa trở về nhà, anh luôn lem luốc, đôi khi còn máu me, thâm tím vì chấn thương. Nhưng với riêng chàng ca sĩ, nhạc sĩ sau này, đó là những khoảng thời gian không thể quên lãng.

“Nói thật là giờ ngồi kể lại kỉ niệm, chỉ có bóng đá và âm nhạc là khiến mình không ngừng lại được. Nhắc đến bóng đá là các câu chuyện cứ thế tuôn ra bất tận!”, Tú Dưa tiếp.

Trẻ con ham chơi, chóng chán nhưng ở Tú Dưa, điều lạ lùng là tình yêu cháy bỏng với bóng đá luôn xuyên suốt và “đè bẹp” mọi đam mê thông thường. Thay vì dành thời gian vào những trò chơi điện tử - thứ mà ngày ấy cha Tú Dưa sẵn sàng cho tiền để dứt khỏi túc cầu, anh lại dành dụm và mua vé xem Thể Công thi đấu.

“Hồi đó mới 9, 10 tuổi nhưng đã có tính tự lập rất cao. Mình dành tiền rồi mua vé tự đi xem 1 mình. Đến khi xếp hàng chen vào giữa các CĐV lớn mới thấy mình sao thật “gà”. Vì ai đi xem cũng cầm theo tờ báo để cập nhật các thông tin bên lề trận bóng còn mình thì tay không. Nhưng đó cũng là lần đánh dấu sự trưởng thành của mình bởi đâu phải đứa nhỏ nào cũng dám đi coi bóng đá một mình như vậy!”.

Dù lựa chọn âm nhạc là nghề nghiệp nhưng sau này, bóng đá chưa bao giờ tách khỏi hơi thở của Tú Dưa một giây, một phút nào. Bóng đá vẫn luôn là sân chơi với những bí mật thầm kín của Tú Dưa, là nơi tiếp tục cho anh những kỉ niệm khó quên như cánh tay gãy, bị đánh hội đồng hay kỉ vật từ Bằng Kiều. Tất cả những điều đó sẽ được gửi tới độc giả trong bài viết thứ 2 về cựu ca sĩ nhóm nhạc Quả Dưa Hấu.

Tú Dưa, Bằng Kiều, Tuấn Hưng - những người bạn mê bóng đá

Tú Dưa, Bằng Kiều, Tuấn Hưng - những người bạn mê bóng đá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại