Tứ kết League Cup: Man City thắng nhàn, Chelsea thua thảm Mèo đen

Tứ kết League Cup đã chứng kiến thất bại khó tin của đại gia thành London, Chelsea trước đội bóng bị xếp hàng chiếu dưới Sunderland.

Cùng được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nhưng chỉ có Man City thể hiện được sức mạnh bằng chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trên sân Leicester. Trong khi đó, Chelsea của Mourinho đã phải dừng bước tại Tứ kết khi để Sunderland đánh bại sau 120 phút tranh tài.

Leicester 1-3 Man City

Hành quân đến Kinh Power là trận đấu thứ 3 trong vòng 1 tuần qua của thày trò Pellegrini nhưng dường như không có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào. Trái lại, với tinh thần thăng hoa tột đỉnh, Man City tiếp tục có một màn trình diễn cực kỳ thuyết phục trước đối thủ đến từ giải hạng nhất. Sở hữu dàn sao thượng hạng trong đội hình, đội khách không giấu quyết tâm đánh nhanh thắng gọn và họ chỉ mất 53 phút để định đoạt trận đấu.

 	Man City nhẹ nhàng tiến vào Bán kết

Man City nhẹ nhàng tiến vào Bán kết

Ngôi sao sáng nhất đêm qua của Man City là tiền đạo Dzeko. Chân sút người Serbia tỏ ra đặc biệt có duyên với cúp Liên đoàn khi đóng góp 2 bàn thắng vào chiến thắng của đội khách. Ngoài ra, cú đúp này cũng nâng tổng số lần lập công của Dzeko tại mặt trận này lên con số 7 sau 8 lần ra quân. Chưa hết, Man City cũng cho thấy phong độ tuyệt vời của hàng công. Sau 3 trận đấu diễn ra trong 7 ngày qua, các chân sút của họ đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng.

Ngoài màn trình diễn xuất sắc của Dzeko, một siêu dự bị khác cũng đã lên tiếng trong chiến thắng đêm qua. Ngay phút thứ 8, Kolarov đã đưa Man City vượt lên bằng cú đá phạt hàng rào sở trường. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, trong suốt trận đấu, hậu vệ này đã làm quá tốt nhiệm vụ phòng ngự và bịt chặn mọi đường tấn công bên hành lang phải của đối thủ. Nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-1, Man City đã tiến vào Bán kết cúp Liên đoàn.

Sunderland 2-1 Chelsea

Giống với kình định tại giải Ngoại hạng, Chelsea cũng được đánh giá rất cao khi làm khách của Sunderland. Tuy nhiên, trước đối thủ đang khủng hoảng và trận đại chiến cùng Arsenal vào cuối tuần, HLV Mourinho đã cất rất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Bộ ba tiền vệ Hazard, Oscar và Mata đều không có mặt. Trên hàng tiền đạo, Torres cũng nhường lại vị trí cho Eto’o.

Thay đổi toàn bộ hàng tấn công so với trận đấu trước, dễ hiểu vì sao Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi. Bế tắc hoàn toàn trong suốt 45 phút đầu tiên, phải chờ đến đầu hiệp 2 The Blues mới may mắn khai thông được thế bế tắc. Từ đường căng ngang của Azpilicueta, Cattermole lóng ngóng đá phản lưới nhà.

 	Sunderland bất ngờ lội ngược dòng trên sân nhà

Sunderland bất ngờ lội ngược dòng trên sân nhà

Những tưởng sau bàn thắng, Chelsea sẽ trút bỏ được gánh nặng tâm lý và thi đấu khởi sắc hơn, nhưng rồi kịch bản ngược lại đã xảy đến. Hàng thủ The Blues tiếp tục bộc lộ những sai lầm khó đỡ. Phút 88, Borini mang về bàn thắng gỡ hòa để kéo trận đấu sang hai hiệp phụ. Những diễn biến ở 30 phút đá thêm cũng không có nhiều khác biệt, Chelsea vẫn chơi nhỉnh hơn nhưng không thể tung đòn quyết định, trái lại, cũng vào những khoảnh khắc cuối cùng, Sunderland lại tận dụng được để mang về bàn thắng thứ 2.

Thua ngược trên sân khách cùng một thế trận nhạt nhòa, Chelsea đành chấp nhận dừng bước tại Tứ kết cúp Liên đoàn và kèm theo với đó là rất nhiều nỗi lo khi đối thủ cuối tuần là đội đầu bảng Arsenal. Đêm nay, hai trận Tứ kết còn lại giữa Stoke City – Man United và Tottenham – West Ham sẽ được diễn ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại