Từ Gia Cát Lượng đến Alex Ferguson và David Moyes

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Alex Ferguson mất cả cuộc đời để gây dựng nên thương hiệu Man United. Nếu nó bị hủy trong tay David Moyes, đó không thể coi là sai lầm. Đó là tội ác!

1. Cho đến tận giờ phút này, các sử gia Trung Quốc vẫn đang tranh cãi khá gay gắt về công và tội của vị danh tướng huyền thoại Gia Cát Lượng. Trên khía cạnh của một thiên tài, những người trần mắt thịt như chúng ta không đủ tư cách để bàn thêm về ông. Chuyện khiến người ta tranh cãi xuất phát từ một nhận định: Gia Cát Lượng một tay dựng nên nhà Thục, nhưng cũng chính ông khiến nó diệt vong.

Hãy nghe ý kiến của những người chống đối Khổng Minh: Gia Cát Lượng phò trợ Lưu Bị, tạo ra những chiến công hiển hách, nhưng khi Lưu Bị qua đời, con trai Lưu Thiện lên nắm quyền, chính sự lơ là của Khổng Minh khiến nhà Thục diệt vong.

Gia Cát Lượng tốn tới 7 năm ròng rã Bắc phạt, phát động 4 cuộc chiến tranh, 7 lần bắt Mạnh Hoạch rồi lại tha. Ông vô tình khiến quân sỹ mệt mỏi, trong triều đình gian thần nổi loạn, nắm thóp và điều khiển vị vua còn quá trẻ tuổi. Bản thân Gia Cát Lượng cũng bị hại bởi kế sách của Lý Nghiêm, cộng thêm việc chinh chiến liên miên nên kiệt sức, qua đời. Nhà Thục nhanh chóng diệt vong.

2. Ở một góc độ nào đó, Sir Alex Ferguson chính là Khổng Minh của Man United. Ông mất cả cuộc đời tạo dựng nên thương hiệu Quỷ đỏ, nhưng đúng thời khắc chọn người kế vị, ông lại sai lầm.

David Moyes là sai lầm lớn nhất của Sir Alex?

David Moyes là sai lầm lớn nhất của Sir Alex?

Cho đến lúc này thì dù bao biện bằng cách nào, David Moyes vẫn là một sai lầm của cả Man United lẫn Sir Alex. Chỉ khó hiểu là người ta lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra sai lầm ấy chính là một… sai lầm.

Ở Man United, có lẽ đã xuất hiện những tư duy thế này: Chẳng lẽ Fergie lại chọn sai người? Ở David Moyes hẳn phải có một tố chất đặc biệt nào đó mới thuyết phục được Sir Alex chọn ông. Thôi cứ chờ xem.

Nhưng chờ đến khi David Moyes phá tới… 16 kỷ lục buồn của Man United, những người có trách nhiệm mới bắt đầu cảm thấy mình cần thể hiện trách nhiệm. Họ rục rịch tính chuyện sa thải vị HLV thảm họa này.

Nhưng sự bị động đó mới chính là vấn đề lớn nhất của Man United: Họ thiếu những con người có khả năng động não, mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào Sir Alex Ferguson. Giống hệt như nhà Thục năm xưa, khi Gia Cát Lượng xua quân Bắc phạt, vắng mặt triều chính, là lập tức có biến.

Chợt nhớ đến tiết lộ động trời của Mike Phelan, cánh tay phải lừng lẫy một thời của Sir Alex: “Trong 6 năm cuối kỷ nguyên Fergie, tôi mới là HLV thực thụ của Quỷ đỏ”. Sự phụ thuộc vào Fergie của Man United đã chất quá nhiều công việc lên vai của Sir Alex. Ông buộc phải nhờ vị trợ lý của mình thay thế dẫn dắt Man đỏ trong một thời gian dài.

Moyes không thể là người thay thế Sir Alex?

Moyes không thể là người thay thế Sir Alex?

Để rồi đến khi Sir Alex ra đi, hình như không còn ai ở Man Untied có thể thay ông suy nghĩ một cách sáng suốt. Đã từ rất lâu rồi Sir Alex không còn những phát biểu bênh vực Người-được-chọn David Moyes, nhưng Man United thì vẫn cứ tin rằng, đã là người Fergie chọn hẳn phải có quyền cơ nào đặc biệt trong đó.

Lối tư duy phụ thuộc đã giết chết Man United. Bây giờ còn không sa thải David Moyes thì đó không còn là sai lầm nữa. Đó là tội ác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại