Trước vòng 25 Premier League: Cò Vạc tranh nhau ngư ông đắc lợi

(Soha.vn) - Trong khi Chelsea phải hành quân tới sân của Newcastle và Man City vật lộn với Liverpool tại Etihad thì Man Utd chỉ phải làm khách của Fulham. Một cơ hội tốt cho Quỷ đỏ tiến một bước dài trên BXH.

Nhìn lại kết quả của vòng 24, một cảm xúc rất khó tả đã bao trùm tất cả những ai yêu mến nền bóng đá xứ Sương Mù. Điểm mặt những đại gia như Chelsea (hòa Reading), Man City (hòa QPR), Arsenal (hòa Liverpool) hay Tottenham (hòa Norwich) thật khó có thể tin được là tất cả họ chỉ giành được 1 điểm. Có một chút bi, một chút hài khi những ông lớn của bóng Anh đồng loạt chia điểm trong cùng 1 vòng đấu.

Ở vòng trước, Man Utd là đại gia duy nhất giành được chiến thắng

Riêng có Man Utd là khác biệt khi giành được chiến thắng ngay tại Old Trafford trước các cầu thủ Southampton. Cũng đúng thôi, vì họ đang là kẻ dẫn đầu Premiership và mùa giải năm nay họ đã cho thấy quá nhiều sự khác biệt trong lối chơi.

Và có lẽ, bước sang vòng 25, Quỷ đỏ vẫn là kẻ được nở nụ cười cho dù phải tới làm khách của Fulham. Còn những Chelsea, Arsenal và Man City sẽ phải cau mày khi phải đương đầu với những đối thủ khá khó chịu. Và chắc chắn, các CĐV Man xanh là những người cảm thấy băn khoăn nhất nhất khi sắp tới, đội bóng của họ sẽ phải tiếp đón Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Man City sẽ gặp khó khi phải tiếp đón Liverpool ngay tại sân nhà

Cho dù ở thời điểm hiện tại, Liverpool không còn đáng sợ như những gì họ đã làm được cách đây nhiều năm. Thế nhưng cũng không thể xem thường đoàn quân của HLV B.Rodgers. Những điều rút ra được từ trận đấu giữa The Kop và Pháo thủ cách đây ít ngày chắc chắn đã cảnh tỉnh thày trò ông Mancini.

Không nên xem thường đội chủ sân Anfield vì trong một ngày thi đấu thăng hoa thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Arsenal đã suýt chút nữa phải trả giá cho sự chủ quan của mình và nếu không muốn để cho Man Utd bỏ xa trên BXH thì Man City cần phải thi đấu đầy nghiêm túc.

Tiếp đến là những chàng trai mặc áo màu xanh bên phía Chelsea. Không còn gì để nói về họ ngoài hai từ: “chán trường”. Thêm một lần nữa, đội quân đắt tiền của chủ tịch Abram để mất điểm khi chiến thắng tưởng chừng đã nắm chắc trong tay. Hy vọng rằng, trong chuyến làm khách tới sân của “Chích Chòe” lần này, The Blues sẽ cẩn tắc hơn. Vì nếu không cẩn thận, lịch sử đau buồn của Chelsea cuối mùa trước (thua 0-2 Newcastle ngay tại sân Stamford Bridge) hoàn toàn có thể tái hiện tại St. James Park.

Ngài Alex sẽ là người vui nhất

Về phần Man Utd thì cũng không cần nói nhiều về họ. Quỷ đỏ vẫn đang chứng minh sự “độc quyền” của mình tại Premier League. Và việc phải tiến quân lên London để làm khách của của Fulham cũng không khác gì một món quà đối với ngài Alex.

Một phần quà là việc họ chỉ phải gặp một đối thủ nhẹ ký và phần còn lại hấp dẫn hơn nhiều khi các đối thủ của Man Utd đều phải gặp khó. Giờ thì cứ để cho “Cò” Man City tranh đấu với “Vạc” Liverpool, còn “Ngư ông” Man Utd sẽ ngồi ngoài hưởng lợi.

Lịch thi đấu vòng 25:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại