Trước trận bán kết Coppa Italia: Chiếc phao của Stramaccioni

Theo Datviet |

Thất bại ở Cagliari vừa qua đã đẩy Inter tới đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Nguy hiểm thay, thời điểm mà họ cần một cú chạy đà tốt trước cuộc tái đấu với Roma ở lượt về bán kết Coppa Italia, đó lại là lúc mà Inter chơi tệ nhất trong hơn 1 năm Stramaccioni cầm quyền.

Hai tháng qua, Inter cứ sống vật vờ. Ban đầu là biểu đồ lên xuống, đan xen những trận thắng có thể là một thất bại. Nhưng sau derby d’Italia đến nay, Inter đã liên tục gây thất vọng.

Trận thắng Sampdoria ở vòng đấu bù cách đây 2 tuần là một trận đấu kỳ lạ, khi Inter chịu những cú đấm liên tiếp từ phía đối thủ nhưng may mắn đứng vững, và ăn luôn 2 cơ hội ở cuối mỗi hiệp đấu để thắng 2-0.

Sau đó, chân sút số 1 Palacio chấn thương, Inter đổ lỗi cho việc trọng tài xử ép khiến họ thua Atalanta 3-4, rồi mới đây là trận phơi áo cách biệt 2 bàn trên sân Cagliari.

Trước trận bán kết Coppa Italia: Chiếc phao của Strama
Coppa Italia chính là canh bạc cuối của Strama lúc này

Chẳng còn một lời giải thích nào hợp lý, và cách tốt nhất mà những người đã từng sống qua nhiều giai đoạn thăng trầm ở Meazza, đã khuyên Stramaccioni là, ông cần phải nhìn nhận lại đội bóng một cách tổng thể, từng cá nhân, và thậm chí là tự nhìn lại bản thân.

Nhưng chẳng mấy ai có thể tự soi xét bản thân một cách đúng đắn và nghiêm khắc, vì đó vẫn là những cách đánh giá hoàn toàn chủ quan. Stramaccioni cũng vậy, ông không thể biết mình đã làm gì sai.

Vị HLV trẻ luôn muốn tìm tòi, và ông cho Inter giờ đây là chỗ để ông tập sự nghề HLV để tìm tới một đẳng cấp mới. Có lẽ vì vậy mà ông đã không ngần ngại cho Inter chơi với đủ loại sơ đồ chiến thuật khác nhau, và thảm họa nhất chính là cách bắt chước Juve và Napoli, đá 3 hậu vệ. 2 lần đá với sơ đồ này, Inter đều thua trên sân nhà (trước Juventus và Atalanta)

Coppa Italia, canh bạc cuối

Cách đây không lâu, chính Chủ tịch Moratti là người lên tiếng bảo vệ Stramaccioni. Đó là thời điểm Inter cũng đá với phong độ tắc bụp, nhưng chưa tệ đến mức trở thành khủng hoảng không lối thoát như bây giờ.

Có lẽ, chỉ nên coi những lời đó của Moratti là một sự đảm bảo mang tính tình thế. Khi đó, Inter đối đầu Juve, Strama cần phải tập trung và gạt bỏ sự lo lắng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rất nhiều, khi những trận thua trước các đối thủ yêu hơn trở thành chuyện cơm bữa, thật khó có thể chấp nhận. Cần phải biết rằng cả 2 trận thua gần đây của Inter đều trước các đối thủ không quá cần điểm.

Dù thất bại vừa qua chưa khiến Inter quá xa vời mục tiêu cạnh tranh chiếc vé dự Cúp châu Âu qua cánh cửa Serie A, song với Moratti lúc này, điều ông quan tâm không phải phong độ đội bóng trong một vài trận.

Cái ông cần là sự kiểm chứng, Inter và Strama có khả năng chiến đấu vì một danh hiệu hay không. Coppa Italia chính là canh bạc cuối của Strama lúc này.

Trước mắt vị HLV trẻ là trận bán kết lượt về và nhiệm vụ phải lội ngược dòng để gỡ lại thất bại 1-2 ở lượt đi cách đây vài tháng. Nếu thắng, họ còn một cửa ải nữa, đó là Lazio ở trận chung kết. Với tình hình hiện nay, thật khó cho Inter với nhiệm vụ này. Nhưng đã chấp nhận cuộc chơi, Strama không còn đường lùi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại