Torres cào má, Vertonghen ôm đầu “biếu” thẻ đỏ

Chi Chi |

(Soha.vn) - Chơi xấu trước song Torres đã gặp ngay cao thủ.

Trận derby thành London giữa Chelsea và Tottenham đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên, tâm điểm của trận chiến này lại nằm ở cuộc đối đầu giữa Torres và Vertonghen.

Trong một tình huống va chạm ở đầu hiệp 2, El Nino đã có một hành động rất xấu khi anh giả vừa vuốt mà trung vệ Tottenham song thực chất là có một pha cào rất thô bạo. Dù Vertonghen sau đó đã phản ứng khá gay gắt với pha “đánh nguội” đó nhưng trọng tài đã bỏ qua do không thể quan sát được.

Torres cào má, Vertonghen ôm đầu “biếu” thẻ đỏ
 
Torres cào má, Vertonghen ôm đầu “biếu” thẻ đỏ
 

Tuy nhiên, đến pha bóng cuối trận thì Vertonghen đã có cơ hội để “đáp trả”. Sau một cú va chạm khá mạnh giữa 2 bên, hậu vệ người Bỉ đã nằm lăn ra sân với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sau khi quan sát và suy nghĩ, trọng tài đã quyết định rút chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Torres và chân sút này phải cúi mặt rời sân.

Trong đoạn băng quay chậm cho thấy rõ, đúng là Torres đã hơi quá trong pha bóng đó song nó không thể khiến Vertonghen nằm lăn ra như bị thúc cùi chỏ đến như vậy. Một màn trả đũa khá khá đau của Vertonghen dành cho pha chơi xấu của El Nino trước đó.

 

“Tôi không nghĩ rằng trọng tài có tội”, Jose Mourinho đã vô cùng bức xúc với ca ăn vạ của đối thủ. “Ông ấy đã đưa ra một quyết định sai lầm nhưng là do nhìn thấy Vertonghen vật vã trên sân như thể sẽ được đưa thẳng đến bệnh viện vậy”.

Tất nhiên, Mourinho cũng chẳng thể bênh cậu học trò của mình. “Đó là hành động không đẹp của Torres. Nhưng rõ ràng tồi tệ hơn khi bạn giả vờ mình bị thương”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại