Top 5 "thảm họa" của Premier League

Theo Goal |

Những chuyên gia của Goal mới đây đã bình chọn ra 5 cầu thủ gây thất vọng nhất tại Premier League trong mùa giải 2012/2013.

1. Andy Carroll

Với thành tích ghi được 11 bàn sau 56 trận cho Liverpool, Andy Carroll đã bị HLV Brendan Rodgers đẩy sang West Ham ngay khi ông đặt chân đến sân Anfield. Đến với một đội bóng có lối chơi thuần Anh, tưởng chừng Carroll sẽ tìm lại phong độ như trong màu áo Newcastle. Thế nhưng, cũng giống như tại The Kop , anh chỉ toàn gây ra những nỗi thất vọng.

Đến nay, Carroll mới chỉ ra sân có 16 lần và ghi được 3 bàn thắng. Chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến cho tiền đạo với giá chuyển nhượng 35 triệu bảng này không thể tìm lại chính mình tại Upton Park. Nếu cứ tiếp tục phong độ như hiện tại thì cả hai HLV: Sam Allardyce và Brendan Rodgers đều chẳng muốn giữ anh lại CLB.

Top 5 "thảm họa" của Premier League
 

2. Thomas Vermaelen

Vermaelen được coi là một trong những thương vụ xuất sắc nhất của Arsenal trong những năm gần đây.

Sau khi Robin Van Persie ra đi, anh là gương mặt sáng giá nhất để Arsenal trao lại chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, trách nhiệm và áp lực khi trở thành "đầu tàu" của Pháo Thủ đã khiến cho trung vệ này phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất tại Emirates.

Mùa giải năm nay, Arsenal dường như vẫn thiếu đi một thủ lĩnh đích thực. Đáng buốn hơn, người ta còn không thể thấy hình ảnh của một Vermaelen chắc chắn trước khung thành. Thói quen ghi bàn của anh cũng không còn. Theo thống kê, trong 5 trận mà thủ quân của Arsenal vắng mặt tại Premier League năm nay, Pháo Thủ đều bất bại. Tỉ lệ thắng của họ được nâng lên 60% và tỉ lệ để thủng lưới hạ xuống chỉ còn 0,2%.

Top 5 "thảm họa" của Premier League
 

3. Park Ji-Sung

Chuyển sang thi đấu cho QPR, Park Ji-Sung đã đánh mất đi cả sức mạnh lẫn tốc độ như hồi còn khoác áo Manchester United.

Tính đến thời điểm này, tiền vệ người Hàn Quốc mới chỉ có 17 lần ra sân tại Premier League (5 trong số đó là từ băng ghế dự bị). Sự xuất hiện của anh trên sân còn làm kìm hãm các đường lên bóng của đội chủ sân Loftus Road. Dành phần lớn thời gian tại phòng y tế, anh đã bị HLV của QPR - ông Harry Redknapp tước chiếc băng đội trưởng.

Sẽ không có gì bất ngờ nếu Park bị bán đi sau mùa giải năm nay hoặc tiếp tục phải gắn bó với băng ghế dự bị. Có lẽ phương án tốt nhất cho tiền vệ này là trở về quê nhà thi đấu.

Top 5 "thảm họa" của Premier League
 

4. Antonio Valencia

Antonio Valencia – cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2011-2012 của Manchester United đang phải trải qua quãng thời gian đáng quên tại sân Old Trafford. Mạnh mẽ, tốc độ và có những quả tạt chuẩn xác nhưng hiếm khi nào, tiền vệ người Ecuador lại có thể phát huy hết thế mạnh của mình.

Valencia đã có 36 lần ra sân ở mùa giải năm ngoái và ghi được 8 bàn thắng. Anh ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ Quỷ Đỏ với những màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, đến mùa giải năm nay, tiền vệ này mới chỉ có vỏn vẹn 4 pha kiến tạo sau 21 lần ra sân; dù có được vị trí khá chắc chắn trong đội hình khi mà Ashley Young đang sa sút và Nani dần đánh mất niềm tin nơi Sir Alex.

Top 5 "thảm họa" của Premier League
 

Đáng buồn hơn, cựu cầu thủ Wigan Athletic thường xuyên có những trận chơi dưới sức và nhiều lần mắc lỗi khiến đội bóng phải trả giá. Chính vì phong độ kém cỏi ấy mà có những tin đồn cho rằng Valencia đã được điền tên vào danh sách thanh lý của Man Utd ngay trong mùa Hè này.

5. Joe Hart

Mùa giải năm ngoái, Manchester City đã có cú lội ngược dòng kinh điển để giành chức vô địch trước mắt Manchester United ở những phút cuối cùng. Thành công đó có đóng góp một phần không nhỏ của thủ thành người Anh – Joe Hart.

Ở chiến dịch năm nay, chức vô địch đã rời xa tầm tay của thầy trò Roberto Mancini bởi họ đã kém Quỷ Đỏ đến 15 điểm trên BXH khi chỉ còn 9 vòng đấu nữa. Tất nhiên, các cầu thủ được hưởng mức lương hậu hĩnh của CLB là những người phải hứng chịu mũi dùi dư luận. Joe Hart cũng không phải là ngoại lệ.

Top 5 "thảm họa" của Premier League
 

Các số liệu thống kê đã cho thấy, Hart mới chỉ có 13/29 trận giữ sạch lưới ở Premier League năm nay. Trong khi con số đó ở cả mùa giải năm ngoái là 17. Đáng buồn hơn, số pha cứu thua trung bình trong một trận đấu tại Premier League của anh chỉ là 1,6; kém xa những người đồng nghiệp như: De Gea (3,3); Szczesny (3,1) hay Reina (2,5).

(Tổng hợp theo Goal)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại