Toàn văn 6 trang mật thư Mourinho gửi cho Man United

Trư Cương Liệt |

Có nhiều thông tin phủ nhận, nhưng trên thực tế, 6 trang mật thư của Mourinho đã được chuyển thẳng tới Ed Woodward, Phó chủ tịch Man United.

Bức mật thư này được một nhân viên thu dọn rác thải làm việc ở Manchester nhặt được. Trên thư xuất hiện nhiều vết cháy xém. Có thông tin rằng sau khi nhận được thư, Ed Woodward đã lập tức phi tang.

Nhưng do quá vội vàng, bức thư vẫn có thể đọc được. Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn dưới đây:

“Trên giường, giữa những bức tường, trong một ngày bình thường

Ed Woodward thân mến,

Đúng ra giờ này, tôi đang ngồi ở một bãi biển Caribbean phơi nắng, hút nước dừa và ngắm những mỹ nhân lướt qua trước mặt. Nhưng tôi lại dành thời gian viết thư cho ông.

Bởi vì tôi vừa nhận được một lời sấm truyền, Ed thân mến ạ. Hãy nghe nhé:

“Khi Mu Mou về một nhà

Khép đôi mi chung một giường

Đôi ta cùng nhuộm trời Tây

Cúp sẽ mang về đầy”

Đừng vội cho nó là nhảm nhí nhé Ed. Khi tôi du lịch châu Á, có ghé qua Việt Nam, thấy rất nhiều bạn trẻ hát đi hát lại 4 câu này. Lúc đầu tôi không để ý lắm bởi nó bằng ngôn ngữ khác.

Nhưng rồi hôm qua tôi nằm mơ, một cao nhân chống gậy, có chiếc mai nhỏ trên lưng, thần thái hào hùng nhắc lại 4 câu đó với tôi. Tôi liền nhờ một người phiên dịch giải thích hộ.

Thật vi diệu, đúng ngày tôi hiểu lời sấm cũng là lúc Van Gaal thảm hại nhất. Ngay khi hiểu ra, tôi bèn viết thư cho ông liền. Rõ ràng, không ai hợp với Man United hơn Mourinho này.

Đến Man United, tôi sẽ làm cho Old Trafford lung linh hơn nhiều. So với Van Gaal, tôi rõ ràng ăn đứt, ít nhất là về khoản nhan sắc.

Nếu cần, tôi có thể thực hiện bộ ảnh "50 sắc thái” buồn vui rồi đủ các tư thế lăn, lê, bò, toài, trườn cực kỳ đa dạng, hơn hẳn gã nào đó chỉ biết ngồi một chỗ mặt ngơ ngác.

Về phần các cầu thủ, ông đừng có lo Ed thân mến. Tại Trung Quốc tôi đã học được môn võ tên Vịnh Xuân quyền. Môn võ này đánh được cả Mike Tyson.

Ngày đầu tại Old Trafford, tôi sẽ khiêu chiến Rooney. Anh chàng này to khỏe, lại ham boxing nhưng thực ra võ công chỉ ở tầm vừa vừa.

Không quá 3 chiêu, Rooney sẽ phải gục ngã. Mà Rooney ê càng rồi thì còn ai dám ho he với tôi nữa. Tất cả đều gọi dạ bảo vâng hết.

Tôi cũng đã lo liệu chu toàn cho khán giả. Mỗi người đến sân sẽ được phát một chiếc chăn, gối ôm cổ và mũ len. Nếu buồn ngủ, họ có thể ngả lưng trên những chiếc ghế chuẩn ô tô giường nằm. Làm như vậy, đảm bảo không có ai còn phàn nàn gì về đội bóng nữa.

Từ trang 2 đến trang 5 của bức thư, tôi gửi các tấm hình chụp khi đi du lịch. Chắc ông cũng không thích xem lắm đâu nhỉ Ed. Vậy hãy giở ngay đến trang 6 đi.

Đó là bức thư giới thiệu tôi đến Old Trafford của Sir Alex. Đã từ rất lâu rồi, tôi và ông ấy thường xuyên trò chuyện, đối ẩm. Nói nhỏ nhé, Sir Alex tuy tửu lượng kém nhưng chưa bao giờ “Li-vơ-phun” hay “Ác-sê-nôn” cả.

Trở lại chuyện chính, ở Man United Sir Alex chẳng khác nào “Thái thượng hoàng”. Liệu ông có dám kháng lại “thánh chỉ” không Ed?

Một giờ kể từ khi nhận được thư mà ông không sa thải Van Gaal, bổ nhiệm tôi làm HLV Man United, bức thư sẽ được nằm trên trang nhất 100 tờ báo lớn của Anh.

Đến lúc đó, hậu quả sẽ khủng khiếp lắm Ed thân mến.

Chúc ông hành động nhanh và sáng suốt.

Bạn của ông,

Mourinho"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại