Tiếng nói CĐV: Man United trở nên hèn nhát từ khi có Van Gaal!

Một CĐV của Man United không giấu nổi sự bất bình trước hình ảnh thiếu sức sống của Quỷ đỏ đã lên tiếng.

Lời của một CĐV Man United:

Em là fan Man United, yêu Man United lắm, nhưng bây giờ xem họ thi đấu thì cứ như ngồi trên đống lửa. Tối qua, xem cách họ chiến thắng đội tầm tầm bậc trung West Ham mà thấy khổ tâm vô cùng.

Ai đời, một đội bóng trên dưới 20 lần vô địch Anh, Cúp nọ Cúp kia chật phòng truyền thống mà bị ép lòi mỡ bởi đối thủ chiếu dưới ngay trên sân nhà bao giờ không? Nói không quá, nếu hôm qua ông trọng tài biên không quyết tâm phất cờ trong một tình huống nhạy cảm thì Kevin Nolan đã đánh sập Nhà hát của những giấc mơ rồi...

Nhiều người bảo, Man United thi đấu lép vế và hàng thủ phạm nhiều sai lầm, công làm thủ phá. Nhưng em lại nghĩ khác. Em nghĩ Man United hiện nay đủ lực để chinh chiến với đội mạnh nhất. Điểm chết của họ là chính cái ông Van Gaal kia kìa.

Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal chưa tìm được sự tự tin cần thiết

Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal chưa tìm được sự tự tin cần thiết

Ông này - theo đánh giá của em - là chưa hiểu rõ đội bóng, chưa hiểu rõ giải Ngoại hạng nhưng lại rất bảo thủ, bảo thủ trên mọi phương diện. Ông ấy tăng cường khắp nơi, đòi hỏi cầu thủ này cầu thủ nọ rồi mua về cho bằng được. Bây giờ, nghe đâu ông này còn đòi mua hậu vệ Otamendi của Argentina nữa cơ. Thấy mà nản... Đội hình này mà rơi vào tay Sir Alex thì chức vô địch khó chạy khỏi tầm tay.

Em nói thật với các bác, nếu thuê Van GaalMan United cũng kết thúc trong top 10 thì chỉ cần cầu thủ bảo nhau đá là được. Họ bầu lên một đội trưởng, ra đội hình và đá như bản năng thì cũng nằm trong top 10, chả cần gì phải tốn tiền. Cái chính là Man United phải nằm trong top đầu, cạnh tranh chức vô địch mới xứng với quá khứ và cái tên lan tỏa khắp toàn cầu của họ cơ.

Chiếc thẻ đỏ của Rooney tối qua theo em là hệ quả của việc Van Gaal không hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao em nói thế? Vì cơ bản, ông ấy đã không mang lại sự tự tin cho cầu thủ. Họ tự nhiên trở nên sợ hãi và hèn nhát mỗi khi đối thủ vùng lên. Một đội bóng bản lĩnh - hay Man United trước kia - không bao giờ có hiện tượng này.

Rooney.jpg

Rooney là đại hiện tiêu biểu cho một "Quỷ đỏ sợ hãi"

Lúc đầu trận, Man United chơi cực hay. Họ đè bẹp đối phương và có liền 2 bàn thắng. Các bác thử nghĩ xem, một đội bóng không có năng lực có làm nổi điều ấy? Nhưng Man United bất thình lình không còn là chính họ vì áp lực nặng nề. Cái này, em thấy ông Van Gaal kém lắm. Cả đội bóng mà lúc nào cũng đổ tại cho hàng thủ thì hơi quá đáng. Vì khi các tiền đạo ghi bàn, họ không chơi tốt thì chiến quả đấy cũng không đến cơ mà...

Rooney co chân đá thẳng vào đầu gối đối phương để ngăn cản pha phản công của West Ham vì anh ấy sợ thua, sợ Man United lại không giữ được thành quả. Sau tình huống ấy, West Ham chơi như Man United, còn Man United chơi như West Ham. Cả đội hình từ phút 65 không lên nổi đường bóng nào mà chỉ co mình, kèm phá, đuổi bóng cực nhọc. Càng xem lại càng thấy ông HLV trưởng Van Gaal chả được tích sự gì. Em nói thiệt nhé, nếu hôm qua không phải West Ham, mà là Tottenham, Liverpool, Chelsea hay Man City thì Man United đã vỡ trận to rồi.

Việc của ông Van Gaal là giúp cầu thủ tự tin, đấy là điều đầu tiên một HLV giỏi phải làm được. Nhưng hiện nay, ông ta khiến các cầu thủ Man United tự cảm thấy mình kém cỏi, sợ thua, sợ trách nhiệm trong khi danh sách mua sắm cứ kéo dài bất tận với lý do "chưa đủ người" thì nguy quá.

Tối qua, xem Man United chiến thắng mà như thua trận. Man United không phải là đội bóng đơn giản. Quỷ đỏ có sứ mệnh cao cả hơn là mang lại cảm xúc cho NHM. Cảm xúc ấy là gì? Là chiến thắng, là thắng đẹp, là thắng thuyết phục chứ không phải co mình "chịu nhục" để bảo vệ thành quả mong manh.

Buồn lắm, hỡi các fan Man United. Có ai hiểu được lòng em??? Em chỉ muốn Sir Alex quay lại thôi...

Các bác cứ nhìn tấm ảnh 2 mùa trước thôi, Man United gặp West Ham bao giờ Sir Alex cũng chiếm thế thượng phong. HLV Sam Allardyce chỉ là cái bóng. Bây giờ thì đối thủ nào cũng bóp mũi Quỷ đỏ được. Đau thế cơ chứ...

sir Alex.jpg

Sir Alex luôn rất có uy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại